Khách Tây 'tan chảy' vì một câu nói của cụ bà 97 tuổi Hà Giang
Câu chào "Hello" vỏn vẹn 6 giây của cụ bà vẽ sáp ong ở Hà Giang khiến du khách nước ngoài "tan chảy". Khoảnh khắc này lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút 12 triệu lượt xem.
7 kết quả phù hợp
Câu chào "Hello" vỏn vẹn 6 giây của cụ bà vẽ sáp ong ở Hà Giang khiến du khách nước ngoài "tan chảy". Khoảnh khắc này lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút 12 triệu lượt xem.
Hà Giang (cũ) có 2 homestay được công nhận "kỷ lục Việt Nam" nhờ thiết kế phòng mô phỏng trống đồng của người dân tộc Lô Lô và "quẩy tấu" (cái gùi lưng) của người Mông.
Trở về từ chuyến công tác cuối tuần qua, Hoa hậu Việt Nam 2014 cùng đoàn đại diện ban tổ chức cuộc thi đến Hà Giang vào nửa đêm để kịp triển khai kế hoạch cứu trợ người dân.
5 người thiệt mạng, 230 nhà bị sập cùng hàng chục tỷ đồng thiệt hại về tài sản, hoa màu là những mất mát mà mưa lũ gây ra ở Hà Giang vài ngày qua.
Đoàn công tác Vụ Giáo dục Dân tộc (Bộ GD&ĐT) bất ngờ và khâm phục trước nghị lực phi thường của một học trò người Mông, vượt qua dị tật, dũng cảm vươn lên.
Sau ngày khai giảng, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về tấm ảnh ở một điểm trường, trong đó là những học sinh lấm lem, nhếch nhác ngồi xổm xếp hàng trên sân đất lổn nhổn đá sỏi.
Ông mối đóng vai trò quan trọng, rượu ngô và thuốc lào là hai thứ không thể thiếu trong việc xin dâu.