U19 Thái Lan, Myanmar trước cơ hội tham dự World Cup trẻ
Hai đội bóng của khu vực Đông Nam Á chỉ còn cách mục tiêu giành vé dự giải U20 thế giới một trận đấu thông qua giải U19 châu Á đang diễn ra tại Myanmar.
92 kết quả phù hợp
Hai đội bóng của khu vực Đông Nam Á chỉ còn cách mục tiêu giành vé dự giải U20 thế giới một trận đấu thông qua giải U19 châu Á đang diễn ra tại Myanmar.
Kiatisak Senamuang đã đồng ý làm HLV của đội tuyển quốc gia Thái Lan với nhiệm vụ đầu tiên là dẫn dắt đội thi đấu thành công tại AFF Suzuki Cup vào tháng tới.
Hai đội bóng từng là bại tướng của U19 Việt Nam đều giành quyền vào tứ kết giải U19 châu Á sau lượt đấu cuối cùng bảng A diễn ra tối 13/10.
Không phụ lòng chờ đợi của người hâm mộ, U19 Việt Nam chơi trận hay nhất từ đầu giải khi hòa đáng tiếc 1-1 trước U19 Trung Quốc trong ngày chia tay vòng chung kết U19 châu Á.
Huấn luyện viên Gerd Zeise của U19 Myanmar đã kêu gọi cổ động viên nhà tới sân theo dõi đội tuyển thi đấu nhằm tái hiện bầu không khí rực lửa từng có ở Mỹ Đình cách đây ít ngày.
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khẳng định mặc dù rơi vào bảng đấu tử thần nhưng U19 Việt Nam có cơ hội ngang với 3 đội còn lại để giành quyền vào tứ kết giải U19 châu Á.
Khi mới nhậm chức HLV trưởng đội U19 Trung Quốc, HLV Zheng Xiong đã rất tôn trọng U19 Việt Nam khi biết 2 đội nằm cùng bảng đấu tại VCK U19 châu Á 2014.
HLV Paul Okon của U19 Australia đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự VCK U19 châu Á diễn ra tại Myanmar tháng 10 tới với mục tiêu giành quyền tham dự giải U20 thế giới 2015.
Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng sở hữu một lứa cầu thủ U19 rất tài năng, lên ngôi vô địch khu vực năm 2007 nhưng phần lớn sao trẻ ngày ấy không thể trụ lại sân chơi đỉnh cao.
Tại vòng chung kết (VCK) giải vô địch U19 châu Á diễn ra ở Myanmar tháng 10/2014, U19 Việt Nam rơi vào bảng C với sự góp mặt của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Với sự góp mặt của U19 Việt Nam cùng 3 đội khách mời chất lượng U19 AS Roma, Tottenham và Nhật Bản, giải U19 quốc tế 2014 hứa hẹn sẽ đem đến những trận đấu đẹp mắt.
Không phải cái tên gây phấn khích như U19 Tottenham hay U19 AS Roma, nhưng U19 Nhật Bản là đội bóng khiến chủ nhà U19 Việt Nam phải dè chừng nhất.