Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏ rơi ở Aeon Mall Long Biên
Cơ quan chức năng đang tìm người thân cho bé trai 18 tháng tuổi bị bỏ rơi tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, Hà Nội.
165 kết quả phù hợp
Cơ quan chức năng đang tìm người thân cho bé trai 18 tháng tuổi bị bỏ rơi tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, Hà Nội.
Ngoài chuyên môn chính, nhiều bác sĩ còn trở thành tác giả sách, chia sẻ các kiến thức y học thú vị hay câu chuyện làm nghề chính bản thân trải qua.
Nhiều người trẻ tìm đến ứng dụng hẹn hò, nhờ người mai mối để vừa có bạn hẹn đêm Valentine, vừa có đối tượng ra mắt gia đình dịp Tết Nguyên đán.
Chỉ sau hai năm vào Việt Nam, ngân hàng Kbank từ Thái Lan đã thu hút 1 triệu người dùng cho ứng dụng ngân hàng số K Plus Vietnam.
Chuyến bay từ Hà Nội vào Huế tối 6/7 bị hoãn 23 phút, nhưng toàn bộ hành khách vẫn vui vẻ khi biết máy bay chờ "khách hàng" đặc biệt. Đó là một trái tim.
Sáng 2/6, trong Lễ ký bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đôi bên Việt - Mỹ tại Hà Nội, các thân nhân liệt sĩ đã tiếp nhận tượng trưng "Hồ sơ Di sản Chiến tranh Việt Nam".
Gần một tháng từ khi khởi xướng, cuộc thi “Khoảnh khắc đáng nhớ cùng VinFast - My VinFast Moment” nhận được hàng nghìn bài dự thi về những chuyến đi giàu cảm xúc.
Chia sẻ những chuyện cũ với đối tác là cách thể hiện sự trung thực và tin tưởng. Điều này cần thiết để xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.
Thiên đường ẩm thực Việt Nam nổi tiếng với nhiều món ăn hấp dẫn. Những hương vị đặc trưng vừa lạ, vừa quen được các tác giả giới thiệu sinh động qua từng trang sách.
“Hà Thành hương xưa vị cũ” mang tới những khảo nghiệm thú vị về văn hóa ẩm thực Hà Thành của một người Hà Nội.
Quán phở nhỏ này có ông chủ là đầu bếp từng nấu tô phở giá gần một triệu đồng tại tòa tháp Landmark 81 của TP.HCM.
Không phải chỉ những người được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì mới biết yêu, biết nhớ, biết thương về mảnh đất này.
Ngoài ra, thành phố cũng hướng đến các mục tiêu về giảm tỷ lệ béo phì, trẻ suy dinh dưỡng hay mức tiêu thụ muối hàng ngày.
Đạo diễn Phùng Tiến Minh cho biết kịch "Trái tim người Hà Nội" không dừng lại ở việc lên án chiến tranh và mong muốn hòa bình mà nó còn đặt ra câu hỏi về sự đấu tranh.
Dù nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng, NSND Kim Xuân trong “Hạnh phúc máu” vẫn khiến khán giả lẫn giới chuyên môn “rùng mình”.
Mới đây, Nhà hát Kịch Hà Nội đã quyết định dựng vở kịch mang tên "Trái tim người Hà Nội". Tác phẩm được cảm tác từ tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh.
Sách tranh nghệ thuật không chỉ kể những câu chuyện bằng hình vẽ. Nó có thể khơi dậy trong lòng bạn đọc niềm đam mê khám phá.
Nhóm tác giả Trần Lê Dung, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Dung của Đài Phát thanh Công an Nhân dân giành giải đặc biệt Liên hoan Phát thanh với tác phẩm "Giữa làn ranh sinh tử”.
Nhiều người không ngại chi đến 500.000 đồng cho một buổi làm thủ công để nhận lại kỹ năng và sự thoải mái.
Những trái tim lớn kết bằng hoa sen cùng thông điệp đặt trên các cung đường quanh hồ Hoàn Kiếm đã lan tỏa yêu thương, lời cảm ơn gửi đến mọi người nhân dịp lễ Vu Lan.