Cổ động viên Thái Lan miệt mài 'tiếp lửa' đội nhà dù thua đậm
Ở một góc khán đài trên sân Mỹ Đình, các cổ động viên của U23 Thái Lan vẫn miệt mài "tiếp lửa" cho đội nhà dù HLV Alexandre Gama cùng các học trò đang thua đậm trước U23 Việt Nam.
Ở một góc khán đài trên sân Mỹ Đình, các cổ động viên của U23 Thái Lan vẫn miệt mài "tiếp lửa" cho đội nhà dù HLV Alexandre Gama cùng các học trò đang thua đậm trước U23 Việt Nam.
Thầy Park xúc động ôm lấy Quang Hải, Thanh Sơn. Chia sẻ trong phòng họp báo, ông nói muốn dành chiến thắng này để tặng cho các học trò và trợ lý của mình.
HLV Alexandre Gama thừa nhận khi U23 Thái Lan mất lợi thế về quân số và bị dẫn bàn, việc vỡ trận là có thể lường trước vì ý chí chiến đấu đã không còn.
HLV Park Hang-seo thừa nhận kết quả 4-0 trước U23 Thái Lan là điều ông không tính đến trước khi bước vào trận đấu này.
Những trận đấu cuối cùng tại vòng loại U23 châu Á đã kết thúc. Ngoại trừ Thái Lan góp mặt với tư cách chủ nhà, danh sách 15 đội còn lại cũng đã được xác định.
Quang Hải, Đức Chinh cùng dàn sao U23 không bỏ lỡ cơ hội chia sẻ niềm vui đến người hâm mộ sau trận thắng tưng bừng 4-0 trước Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020.
Đánh bại Thái Lan 4-0 và kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào, U23 Việt Nam nhận được những lời đánh giá cao từ báo chí châu Á.
Trận thua 0-4 của Thái Lan trước U23 Việt Nam một phần do Supahcai Jaided nhận thẻ đỏ, và không có gì khó hiểu khi anh bị chấm điểm thấp nhất đội hình U23 Thái Lan.
Để U23 Trung Quốc cầm hòa, cùng với việc Lào bất ngờ thắng Philippines, U23 Malaysia đã bị loại theo cách cay đắng tại vòng loại U23 châu Á 2020.
Đánh bại Thái Lan với tỷ số cách biệt 4-0, U23 Việt Nam trở thành cái tên duy nhất tại Đông Nam Á vượt qua vòng loại để giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020.
Trang thể thao uy tín Fox Sports đã đưa ra 5 điểm nhấn tại bảng K, bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam, sau khi loạt trận cuối cùng vòng loại U23 châu Á 2020 kết thúc.
U23 Malaysia đã không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á, một phần vì U23 Lào vươn lên vị trí thứ 3 và đẩy Philippines xuống cuối bảng J trong 5 phút cuối trận.
Sau khi U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-0, người hâm mộ tỏ ra bất ngờ với màn trình diễn bạc nhược của đội chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020.
Sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan để qua đó giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 với vị trí nhất bảng K, U23 Việt Nam nhận được sự chúc mừng và động viên kịp thời.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khen màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Thái Lan khi thăm phòng thay đồ của cả đội.
Nhiều tờ báo Hàn Quốc tỏ ra bất ngờ khi các học trò của HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước đội bóng được đánh giá cao là Thái Lan.
Trung vệ đội trưởng Shinnaphat Lee-Oh cho hay U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng vì không cho Thái Lan chơi bóng như ý muốn.
Không ghi bàn trong chiến thắng với tỷ số 4-0 của U23 Việt Nam trước Thái Lan, nhưng đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn để lại dấu ấn với nhiều tình huống xử lý đẳng cấp.
Bùi Tiến Dũng cho biết trung vệ Đình Trọng đã cố gắng chơi cả trận dù chưa bình phục chấn thương. "Có cậu ấy phía trước, tôi vô cùng yên tâm", thủ môn của U23 Việt Nam chia sẻ.
Ngày thất bại nặng nề nhất trong lịch sử đối đầu với Việt Nam của Thái Lan được đánh dấu bằng pha xâu kim qua háng thủ môn mở tỷ số của Hà Đức Chinh ngay ở những phút đầu trận đấu.
Bàn thắng của Hà Đức Chinh vào lưới U23 Thái Lan tối 26/3 hứa hẹn trở thành cú hích giúp cầu thủ này giải tỏa mọi áp lực và tiếp tục đi lên trong thời gian tới