21:33 7/10/2013
21:33
7/10/2013
0
Thung lũng Vũng Chùa (nơi có Mũi Rồng, thuộc xã Quảng Đông, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) là một địa danh theo người dân là rất thiêng, chỉ dành cho bậc khai quốc công thần an nghỉ vĩnh hằng để hộ vệ quốc gia.
19:15 7/10/2013
19:15
7/10/2013
0
16h45 chiều 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho biết cuộc họp giữa Trung ương, tỉnh và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp về việc chọn địa điểm an táng vừa xong.
18:03 7/10/2013
18:03
7/10/2013
0
Chiều 7/10, dòng người xếp hàng đợi vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp kéo dài tới trụ sở Bộ Ngoại giao, cách nhà số 30 Hoàng Diệu trên 2 cây số.
16:36 7/10/2013
16:36
7/10/2013
0
Mẹ của Đại tướng có một trí nhớ tuyệt vời, nên tuy không biết chữ nhưng bà có thể kể vanh vách, đọc thuộc lòng những bài thơ và những truyện rất nổi tiếng.
14:56 7/10/2013
14:56
7/10/2013
0
“Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là Anh cả. Cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của Quân đội ta…”.
11:50 7/10/2013
11:50
7/10/2013
0
Người chiến sĩ duy nhất còn sống trong số 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã lập ban thờ tại nhà riêng để thờ Đại tướng.
11:03 7/10/2013
11:03
7/10/2013
0
Vị tướng huyền thoại trở lại thăm chiến trường xưa vào năm 1994 và 2004 nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.
10:16 7/10/2013
10:16
7/10/2013
0
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "vị tướng anh hùng trong chiến thắng của nhân dân Việt Nam", và cho rằng việc ông qua đời cũng là tổn thất của Venezuela.
09:42 7/10/2013
09:42
7/10/2013
0
Người lính gác ở cổng ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, lặng đi một hồi mới thốt được nên lời khi nói về Đại tướng. Anh bàng hoàng, buồn thương và tiếc nuối khi nghe tin bác ra đi.
08:53 7/10/2013
08:53
7/10/2013
0
“Trước đây tôi cũng đã có một vài dịp đi cùng Đại tướng về xem đất mà Đại tướng đã chuẩn bị cho mình. Tôi nhớ đó là khu vực vùng núi Quảng Bình, cạnh nơi yên nghỉ của phụ thân Tướng Giáp”.
08:40 7/10/2013
08:40
7/10/2013
0
“Chúng ta đã mất đi một vị tướng, nhưng người dân Việt không phân biệt sang hèn, không phân biệt vùng miền đều đến viếng cụ. Cả dân tộc đang xích lại gần nhau hơn”.
08:40 7/10/2013
08:40
7/10/2013
0
Cuối giờ chiều, dòng người mong mỏi được một lần ghé thăm ngôi nhà và thắp hương tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn được nối dài.
07:25 7/10/2013
07:25
7/10/2013
0
Theo báo New York Times, Đại tướng là nhà cầm quân cứng rắn với kẻ thù trong chiến tranh, nhưng thời bình ông ủng hộ cải cách kinh tế và bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
07:15 7/10/2013
07:15
7/10/2013
0
Ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong hàm Đại tướng và trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
23:27 6/10/2013
23:27
6/10/2013
0
Mặc dù có thông báo đón khách viếng tang Đại tướng vào 8h sáng hôm sau, tuy nhiên, đêm 6/10, vẫn có đông đảo người dân đến trước cổng nhà Tướng Giáp lặng mình kính viếng.
20:59 6/10/2013
20:59
6/10/2013
0
Trong hai ngày 5 và 6/10, đã có hàng ngàn người bày tỏ niềm tiếc thương và đau buồn trước sự ra đi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, có những dòng thơ vừa viết vội.
20:22 6/10/2013
20:22
6/10/2013
0
Một giáo sư về lịch sử quân sự khá nổi tiếng tại Mỹ nhận định rằng tài năng quân sự của đại tướng Võ Nguyên Giáp sánh ngang Alexander Đại đế và vượt trội Napoleon, vị hoàng đế và thiên tài quân sự của nước Pháp.
20:19 6/10/2013
20:19
6/10/2013
0
Trong ngày 6/10, có khoảng 500 người thuộc mọi thành phần, mọi lứa tuổi ở TP.Cần Thơ đã đến thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bàn thờ được Hội Cựu chiến binh TP.Cần Thơ vừa lập và đặt tại trụ sở hội.
20:01 6/10/2013
20:01
6/10/2013
0
Chiều 6/10, tại 30 Hoàng Diệu, khi hàng nghìn người đến thắp hương, ông Võ Hồng Nam, con trai đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã chia sẻ nguyện vọng cuối cùng của vị Tổng tư lệnh đầu tiên.
19:32 6/10/2013
19:32
6/10/2013
0
Hai trung tá hải quân Mỹ bước vào Dinh Độc Lập và bất ngờ quỳ dưới bức ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang bắt tay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Robert McNamara.
19:28 6/10/2013
19:28
6/10/2013
0
Với người dân Quảng Bình, kỷ niệm với bác Giáp mỗi lần về thăm quê sẽ không bao giờ quên. Trong ký ức của họ, vị Đại tướng luôn là một cán bộ giản dị, hết lòng thương yêu bà con.