Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những vần thơ vừa ráo mực tiễn Đại tướng về đất mẹ

Trong hai ngày 5 và 6/10, đã có hàng ngàn người bày tỏ niềm tiếc thương và đau buồn trước sự ra đi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, có những dòng thơ vừa viết vội.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần gặp lại ông Bùi Duy Ly - phóng viên ảnh chiến trường báo Quân Đội Nhân Dân.

Xin giới thiệu những bài thơ vừa ráo mực của bạn đọc:

Chiều Sông Hồng ai mơ về Lệ Thủy

Chiều Sông Hồng ai mơ về Lệ Thủy

Hà Nội đó chiều thu trời đẹp lắm

Gió mênh mang du sóng nước Sông Hồng

Hòa dòng người nhộn nhịp với phố đông

Hoàng hôn nhuộm quầng mây ngũ sắc

Phương xa ấy dòng Kiến Giang sôi sục

Cơn lũ gầm gừ dông bão vẫn chưa tan

Những gương mặt sạm đen trước khung cảnh điêu tàn

Chiều tê tái vệt khói nồng cay mắt

Nhưng có hề chi đâu: bão mưa hay nắng gắt

Đời dân ta đã chai sạn, kiên cường

Chẳng khó khăn nào thắng nổi cánh tay vươn

Bàn chân bấm giữ biển rừng đất mẹ...

Chiều Hà Nội trời thu dịu nhẹ

Trong thinh sâu thảng thốt trái tim người

Khắp phố phường ngơ ngác giọt thu rơi

Môi mím vội, từng đôi tay xiết chặt

Hoàng hôn đẹp bỗng trở mình hiu hắt

Ôi bao la đã gọi trái tim Người

Dẫu biết rằng ngày ấy sẽ đến thôi

Nhưng nhân loại vẫn mơ điều cổ tích

Lệ Thủy hỡi màn đêm buông tĩnh mịch

Xin mến thương thành kính đón Người về

Cây khế bên nhà trong trẻo hạt sương quê

Ru giấc ngủ cuộc đời Người dung dị

Chiều Sông Hồng ai mơ về Lệ Thủy...

Nguyễn Hải Giang
(CLB Thơ SV ĐH Luật HN 1996-2000)

Viếng bác Giáp

Ôi đau thương quá, bác Giáp ơi!

Tin bác ra đi vọng đất trời

Sông núi quê hương, mùa mưa bão

Gió lạnh đầu mùa, nén nhang vơi...

Đau thắt lòng con, đêm chiến sĩ

Khóc mặn môi người dáng mẹ quê

Thế giới nghiêng mình về xứ Việt

Thoảng những hương trầm viếng người đi!

Pho sử lẫy lừng gắn tên anh

Tổ quốc ghi tên Võ Nguyên Giáp

Thế giới tôn vinh "người tướng giỏi"

Nhân dân tha thiết gọi "anh tài".

Dâng lên "anh cả" hồn người Việt

Thắp nén tâm nhang giữa trời thu

Anh đi xa rồi - mùa trăng lạnh

Nguyện nhớ suốt đời, anh Văn ơi!...

Nguyễn Kiên Cường
(cuong.binhthanh@...)

Viếng Đại tướng

Vị tướng vĩ đại đã ra đi

Mắt nhắm nghiền tựa giấc ngủ sâu

Vị tướng với thời trẻ âu lo

Lo cho đất nước, lo dân tộc.

Cả Thế giới đều biết đến ông

Vĩ đại lắm hỡi người anh hùng

Chẳng ngại gian khó nghìn trập trùng

Tổ quốc hôm nay nhờ công ông.

Hãy an nghỉ, tướng Võ Nguyên Giáp!

Cả một đời con nhớ công ông

Người anh hùng nước nhớ ơn ông,

Vị tướng vĩ đại cống hiến một đời.

Lê Nguyễn Khánh Linh
(10CV1 -Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM)

 

Hoa của nhân loại

Tổ quốc ơi! Người đã sinh ra

Vị đại tướng tài ba lỗi lạc

"Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"

Lời xưng tụng vẫn còn vang mãi.

Những chiến công trở thành huyền thoại

Của thời đại Hồ Chí Minh, thời đại anh hùng

Đại tướng của nhân dân, thiên tài quân sự

Thế giới ngợi ca Đại tướng Việt Nam ta

Người là hoa thơm của nhân loại

Người là dấu son sáng chói, Người là vĩnh cửu

Người là hiện thân của dân tộc anh hùng

Khắc tên người trong tám mươi triệu trái tim

Khắc tên Người trên hình hài Tổ quốc.

Trần Thị Mây

Người họ Võ nhưng có tên Văn

Dạy những môn về Văn nhưng lại làm nghiệp Võ

Văn Võ song toàn mấy người sánh được

Trí Đức Dũng Liêm không mấy ai bằng.

Đại tướng huyền thoại của thế giới 2000 năm

Đại tướng của nhân dân Việt Nam 4000 năm lịch sử

Một vì sao trong hàng vạn vì sao

Nhưng đó là sao sáng nhất.

Sao trên trời không bao giờ tắt.

Sao trong lòng dân tộc Việt Nam.

Tran Anh Hoang

Theo Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm