Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong các chiến dịch Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.

  • Ngày sinh: 25/8/1911
  • Ngày mất: 4/10/2013
  • Nơi sinh: Quảng Bình
  • Cấp bậc: Đại tướng

Ba tấm ảnh - ba câu chuyện về Tướng Giáp

Ba tấm ảnh - ba câu chuyện về Tướng Giáp

0

“Tướng Giáp nói với tôi rằng nếu không có những con đường nối với Quốc lộ 1 và đường 559 thì chúng ta không thể giải phóng Huế chỉ trong hai ngày”, ông Trần Minh Đức kể.

Obama: Sông núi nước Nam, vua Nam ở

Obama: Sông núi nước Nam, vua Nam ở

0

Phát biểu trước giới trẻ Việt Nam, Tổng thống Barack Obama khẳng định Mỹ tôn trọng chủ quyền và nền độc lập của Việt Nam. Ông còn trích lời Lý Thường Kiệt và bài hát của Văn Cao.

Tân Thủ tướng và bức công thư đầu tiên

Tân Thủ tướng và bức công thư đầu tiên

0

Sáng 7/4, sau lễ tuyên thệ nhậm chức, ngay tại phòng Diên Hồng - nơi Quốc hội khoá 13 đang họp kỳ cuối cùng - tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận bức công thư đầu tiên.

Vùng đất lừng danh với 11 vị tướng tài ba

Vùng đất lừng danh với 11 vị tướng tài ba

0

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng 11 vị tướng sinh ra ở vùng đất "địa linh nhân kiệt" Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) lừng danh chiến công vẫn được người dân nhắc đến như mới hôm qua.

Trồng 100 cây hoa ban Tây Bắc bên mộ Đại tướng

Trồng 100 cây hoa ban Tây Bắc bên mộ Đại tướng

0

100 cây hoa ban được UBND tỉnh Điện Biên mang từ Tây Bắc về trồng ở Vũng Chùa thể hiện lòng tri ân của cán bộ và nhân dân Điện Biên đối với công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng

Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng

0

Những ngày giữa tháng Tám, về với xứ Lệ, những tiếng mõ, phách, tiếng “hố lên, hồ lên” vang vọng trên dòng Kiến Giang. Suốt 70 năm qua, nơi đây năm nào cũng có lễ hội đua thuyền.

Xem thêm