IS lại chặt đầu một binh sĩ Lebanon
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lại thể hiện sự tàn bạo khi chặt đầu một binh sĩ người Lebanon và tung hình ảnh của vụ giết người man rợ này lên mạng Internet.

Nhà nước Hồi giáo (Islamic State hay IS) là một nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Mục tiêu tối hậu của IS là thiết lập một "vương quốc Hồi giáo" (caliphate) thống nhất toàn Trung Đông, tại đó những giá trị của đạo Hồi sẽ được khôi phục như thuở ban đầu khi nhà tiên tri Muhammad còn tại thế. Mầm mống của IS hình thành từ khi cuộc chiến tranh tại Iraq nổ ra (2003), nhưng đến năm tháng 6/2014, IS mới có tên như hiện nay sau khi Abu Bakr al-Baghdadi trở thành lãnh đạo tối cao. Trong tình trạng tự xưng và không được công nhận là một nhà nước độc lập, IS tuyên bố lãnh thổ của chúng bao gồm Iraq và Syria, với dự định tuyên bố lãnh thổ trong tương lai bao trùm cả khu vực Levant, tức cả Lebanon, Israel, Jordan, Syria, Cyprus và một phần Thổ Nhĩ Kỳ.
Bạn có biết: IS có tên đầy đủ là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (viết tắt theo tiếng Arab là Daesh, theo tiếng Anh là ISIL), còn được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (viết tắt tiếng Anh: ISIS)
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lại thể hiện sự tàn bạo khi chặt đầu một binh sĩ người Lebanon và tung hình ảnh của vụ giết người man rợ này lên mạng Internet.
Ngày 4/9, người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tuyên bố sẽ xem xét nghiêm túc các yêu cầu trợ giúp từ Iraq trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo cực đoan.
Gia đình nhà báo Mỹ Steven Sotloff đã xem đoạn video phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết anh và đang rất đau buồn.
Tổng thống Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lực lượng thánh chiến ở Iraq và Syria, trong khi Anh và Pháp cân nhắc việc can thiệp quân sự sau khi IS hành quyết nhà báo Mỹ thứ hai.
Hơn 30% lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo (IS) là sĩ quan quân đội dưới thời cố Tổng thống Iraq Saddam Hussien nên lực lượng vũ trang Hồi giáo vận hành như một đội quân chính quy.
Dựa vào video hành quyết James Foley, các chuyên gia phân tích nghi ngờ hai kẻ tham gia vụ hành quyết nhà báo Mỹ.
Chết trong tay phụ nữ, đặc biệt là các nữ chiến binh có vũ trang, là nỗi nhục nhã cho một thành viên của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).
Một hãng bán lẻ đồ lót nổi tiếng của Anh buộc phải xin lỗi sau khi tung ra bộ sản phẩm mới có tên trùng với tên viết tắt của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Một lực lượng hùng hậu đang tham gia chiến dịch truy lùng thủ lĩnh của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trên khắp Trung Đông sau khi y biến mất một cách kỳ quái.