Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tâm sự về lần đầu đi nhà sách
Ký ức về hiệu sách Nam Ngãi của tuổi thơ và những năm mở hiệu sách Kính vạn hoa đã thôi thúc Nguyễn Nhật Ánh viết tác phẩm mới ‘Tiệm sách của nàng’

Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn rất thành công với đề tài thanh thiếu niên với hơn 100 tác phẩm các thể loại. Tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với các tác phẩm như "Mắt biếc", "Còn chút gì để nhớ", "Hạ đỏ", "Cô gái đến từ hôm qua", "Chú bé rắc rối", "Kính vạn hoa",... Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất đồng thời được Hội Nhà văn TP.HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong trong 20 năm (1975 - 1995).
Bạn có biết: Năm 2010, tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của ông đã đoạt giải thưởng văn học ASEAN.
Ký ức về hiệu sách Nam Ngãi của tuổi thơ và những năm mở hiệu sách Kính vạn hoa đã thôi thúc Nguyễn Nhật Ánh viết tác phẩm mới ‘Tiệm sách của nàng’
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, người được mệnh danh "hoàng tử bé" của văn học tuổi hoa, đọc một trích đoạn mà ông yêu thích trong tác phẩm mới phát hành.
Đến hẹn lại lên, "Tiệm sách của nàng" - tác phẩm mới của nhà văn triệu bản Nguyễn Nhật Ánh sẽ phát hành vào ngày 6/12.
"Ngày xưa có một chuyện tình" đánh dấu lần đầu phim chuyển thể truyện Nguyễn Nhất Ánh có cảnh nóng. Hai phân đoạn này khiến phim dán nhãn T16 khi phát hành.
Trước đó, việc chuyển thể phim từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh được xem là bảo chứng phòng vé. Song với "Ngày xưa có một chuyện tình", mọi thứ có vẻ đã thay đổi.
“Ngày xưa có một chuyện tình” chuyển thể từ nguyên tác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bộ phim do Trịnh Đình Lê Minh làm đạo diễn nổi bật ở sự chi tiết, tỉ mỉ.
Chào đón Tết Thiếu nhi 1/6 và hè 2024, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức nhằm tạo không gian sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đọc đối với thiếu niên, nhi đồng.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể về tình yêu với sách từ những ngày thơ ấu, đồng thời khẳng định những ảnh hưởng nghiêm trọng của sách giả đến tinh thần người đọc sách.
Sở Thông tin và Truyền thông tiết lộ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ là 1 trong 10 đại sứ cho Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 tại TP.HCM.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhớ về những Tết nghèo năm xưa, khi vui buồn ngày Tết của trẻ em thường gắn liền với việc mua đồ mới.
“Mùa hè không tên” là những "trang sách níu ngày thơ dại", khắc vào số phận của tác giả cùng độc giả những ký ức tuổi hoa niên không dễ phai mờ.
Tác phẩm “Mùa hè không tên” của Nguyễn Nhật Ánh vừa ra mắt mới đây đã tiếp tục quyến rũ bạn đọc tuổi thơ và làm xao xuyến những bạn đọc tuổi lớn.
Trong những năm vừa qua, Nhà xuất bản Trẻ là nơi đưa đến bạn đọc tác phẩm của những tài năng như Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Thuần, Phong Điệp...
Đâu phải chỉ có con người mới có tuổi trẻ, với Nguyễn Nhật Ánh, mèo và chuột cũng có và đó cũng là nguồn cảm hứng để ông viết cuốn truyện “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ”.
Trà Long là tên một nhân vật trong "Mắt biếc". Đó cũng là tên ngôi làng tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh, được ông tái hiện trong cuốn "Thương nhớ Trà Long".
8h ngày 8/1, hơn 1.000 bạn đọc đã có mặt tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM để nhận chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Độc giả ở các tỉnh lân cận thậm chí đi từ 4h30.
Trong tác phẩm mới nhất "Những người hàng xóm", Nguyễn Nhật Ánh đã bước ra khỏi đề tài quen thuộc dành cho thanh thiếu niên để viết về những câu chuyện của người trưởng thành.
Nguyễn Nhật Ánh là cái tên quen thuộc của độc giả yêu mến những trang viết đẹp, về tuổi thơ, tuổi mới lớn. Vừa qua, ông tiếp tục ra mắt tác phẩm mới có tên “Những người hàng xóm”.
Trong tác phẩm mới nhất của mình, "Những người hàng xóm", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã mạnh dạn khai phá vùng lãnh địa mới khi viết về nhân vật và bối cảnh ở châu Âu.
Xếp hàng dài trước cổng Đại học Tổng hợp, thanh thiếu niên Hà thành háo hức xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong đó, đến sớm nhất là nhóm 6 bạn trẻ, tụ tập từ 4h sáng.
“Những người hàng xóm” là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được phát hành ngày 24/12.