Hàng cứu trợ đi qua Đà Nẵng để đến với nạn nhân vụ vỡ đập Lào
Hàng hóa cứu trợ từ một công ty Hàn Quốc sẽ đến với nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào thông qua Đà Nẵng vì nơi đây gần vùng lũ hơn thủ đô Vientiane.

Hàng hóa cứu trợ từ một công ty Hàn Quốc sẽ đến với nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào thông qua Đà Nẵng vì nơi đây gần vùng lũ hơn thủ đô Vientiane.
Nhóm thợ lặn trong vụ cứu hộ đội bóng nhí ở Thái Lan vừa giải cứu thành công 14 nạn nhân mắc kẹt sau vụ vỡ đập ở Lào. Hiện hơn 130 người vẫn mất tích trong dòng nước lũ.
Đập vỡ, nước cuốn trôi nhà cửa, tài sản cũng như người thân chỉ sau một đêm, một phụ nữ Lào tại huyện Sanamxay bật khóc nức nở khi chia sẻ với Zing.vn.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse Đào Văn Hiếu cho biết 15 người Việt tại khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện hiện đều an toàn, nhưng mất hết nhà cửa và tài sản.
Công ty Hàn Quốc tham gia dự án đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy bị tố đã phát hiện dấu hiệu đập sụt lún trước đó 3 ngày nhưng không thông báo.
Đang ăn tối, hàng nghìn dân làng ở Attapeu (Lào) hốt hoảng trèo lên mái nhà, đu bám thân cây hoặc chèo thuyền đến đồi cao sống sót giữa "đại hồng thủy".
Thủy điện đã đóng vai trò quan trọng từ thế kỷ 19 khi được dùng để tạo năng lượng phục vụ công nghiệp. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều quan ngại về các hệ quả mà thủy điện gây ra.
"Đập thủy điện vỡ, lũ ầm ầm đổ về cuốn trôi cha mẹ tôi. Mẹ tôi bám cây lồ ô nên sống sót nhưng giờ vẫn chưa tìm thấy cha", một người dân ở vùng rốn rũ Attapeu (Lào) kể với Zing.vn.
Nhà cửa ngả nghiêng, cầu sập, đường ngập, bùn nước đục ngầu... là cảnh tượng Zing.vn chứng kiến ở những bản làng chìm trong biển nước sau sự cố vỡ đập tại tỉnh Attapeu của Lào.
Đại diện Bộ Ngoại giao đã trao cho đại sứ Lào tại Việt Nam số tiền ủng hộ, khẳng định sẵn sàng làm những gì có thể để hỗ trợ láng giềng vượt qua khó khăn.
Phóng viên Zing.vn đã tới Attapeu, nơi bị ngập sau vụ vỡ đập thủy điện tại Lào. Nước đã rút nhưng việc cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn vì địa bàn đồi núi bị chia cắt, cô lập.
Một đập phụ của dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy sụp đổ đã giải thoát lượng nước khổng lồ xuống hạ lưu, nhấn chìm nhiều khu vực của tỉnh cực đông nam Appateu.
Nước lũ tại một số khu vực ở Campuchia cao đến 11,5 m khiến hàng nghìn hộ dân di tản trong khi chính quyền tìm cách đối phó với sự cố.
Các bác sĩ bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai đã hỗ trợ bệnh viện đa khoa tỉnh Attapeu sáng 26/7, dự kiến họ sẽ di chuyển vào các huyện ngập lụt trong chiều nay.
Từ khi dự án đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy được khởi công vào năm 2013, người dân tỉnh Attapeu đã nhiều lần phản đối việc chính quyền thu hồi đất vì mức đền bù thấp.
Hàng nghìn người dân, phần lớn ở các khu vực hẻo lánh tại tỉnh miền cực đông của Lào, phải rời bỏ nhà cửa hoặc mắc kẹt giữa dòng nước sau khi con đập trên sông Xe Pian bị vỡ.
Chiều 25/7, lực lượng cứu hộ Lào đã tìm thấy 26 thi thể, trong khi hàng trăm người vẫn mất tích, hàng nghìn người cần giải cứu sau sự cố vỡ đập.
Vỡ đập hồ chứa ở Trung Quốc làm hơn 20.000 người thiệt mạng, 250 triệu m3 đất đá sạt xuống hồ ở Italy làm hơn 2.000 người chết là 2 trong những sự cố vỡ đập tồi tệ nhất lịch sử.
Ít nhất 19 người thiệt mạng sau vụ vỡ đập thủy điện ở phía đông nam Lào. Vẫn còn hàng trăm người khác mất tích và có thể đã thiệt mạng vì lũ do vỡ đập gây ra.
Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tuyển 10.000 y tá điều dưỡng từ Việt Nam trước mùa hè 2020 nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động của nước này.
Ông Nguyễn Bá Hùng, đại sứ Việt Nam tại Lào, cho biết đại sứ quán đã cử người đến hiện trường và sẽ chuyển 15 triệu kip Lào (40 triệu đồng) để ủng hộ vào chiều nay.