Giết người trước quán bar khi bênh bạn
Khi lấy xe rời quán bar, Khang (ở Phú Quốc) thấy hai người bạn của mình đang đánh nhau với đối phương nên thanh niên này rút dao bấm mang theo trong túi quần đâm chết một người.
Khi lấy xe rời quán bar, Khang (ở Phú Quốc) thấy hai người bạn của mình đang đánh nhau với đối phương nên thanh niên này rút dao bấm mang theo trong túi quần đâm chết một người.
Theo bà Nguyễn Thị Tịnh, nguyên Chủ tịch Hội nước mắm Phú Quốc, nước mắm công nghiệp chỉ cần mua nước cốt từ vựa, sau đó nêm nếm, pha chế trong một ngày là có thể có cả nghìn lít.
Trong lúc lặn dưới ao để vớt cây mang lên làm nhà, ông Sóc (ở huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) phát hiện thùng vũ khí quân dụng.
Cấp phúc thẩm cho rằng bản án của TAND TP Rạch Giá (Kiên Giang) vi phạm tố tụng khi buộc đại lý Triều Phát bồi thường 1,5 tỷ đồng cho người có "tờ vé số trúng giải đặc biệt".
Trên đường đi nhậu, Trong (ở Kiên Giang) thấy nhóm thanh niên không mặc áo, nói chuyện lớn tiếng nên anh ta rủ bạn đi gây hấn khiến hai người nhập viện.
Bác sĩ Nguyễn Đức Phát, Giám đốc Bệnh viện Phú Quốc (Kiên Giang), đã gỡ bỏ băng ca trên xe cứu thương và lắp ghế thành ôtô 7 chỗ để đi học và công tác.
Mưa từ sáng đến chiều tối 16/9, khiến nhiều tuyến đường ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bị ngập sâu. Hiện, một số nơi vẫn còn ngập cục bộ.
Nam sinh 14 tuổi ở Kiên Giang cùng bạn học đi tắm vào ngày cuối tuần không may trượt chân xuống cống và bị nước cuốn mất.
Nghe bạn kể chuyện bị đánh, anh Tuấn (ở Phú Quốc, Kiên Giang) cùng nhóm bạn đến gặp Măn Em rồi tát tay vào mặt đối phương nên bị đâm chết.
Tìm được nơi tiêu thụ "hàng trắng", Kiệt với người tình mua ma túy đá ở TP HCM rồi mang ra Đảo Ngọc (Kiên Giang) phân phối cho người nghiện.
Trả lời câu hỏi của đại diện cơ quan công tố rằng vì sao không có ý định giết người mà mua súng, Tuấn Em nói: "Bị cáo thích súng, chứ không muốn giết người".
Phát hiện 5 người bất tỉnh dưới khoang tàu cá có khí độc, anh Đạt và Đức (ở Kiên Giang) không ngại hiểm nguy, trèo xuống cứu người.
Sau khi nhận Tân (nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang) làm anh nuôi, Sơn câu kết với người này làm hồ sơ nhà đất giả để lừa đảo.
Sau bốn tháng kháng cáo xin cấp phúc thẩm cho mình một con đường sống, giang hồ ở Phú Quốc là Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em) sẽ ra tòa vào tuần sau.
Ngoài thanh niên đâm chết người vì mâu thuẫn tại quán bar ở thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang), cảnh sát phát hiện thêm hai bị can liên quan.
Được chủ tàu phân công xuống hầm chứa cá lấy sợi dây nhưng ông Hải ở Kiên Lương, Kiên Giang không quay lên vì bị ngạt khí độc.
Sau khi bán sim số đẹp cho người quen với giá 22 triệu đồng, Dũng (ở Kiên Giang) báo mất số để nhà mạng cấp lại. Anh ta sau đó đã dùng số "phong thủy" này để lừa đảo.
Sang Việt Nam làm thuê, sáu công dân quốc tịch Campuchia bị thanh niên chưa rõ lai lịch bán cho nhóm người ở Kiên Giang với giá 18 triệu đồng.
Cha mẹ vắng nhà, chị em bé Trang (ở Kiên Giang) rủ người họ hàng ra khu vực nuôi tôm phía sau nhà để chơi. Vài giờ sau gia đình phát hiện các em chết đuối dưới ao.
Rời Phú Quốc bằng tàu cao tốc để vào TP Rạch Giá (Kiên Giang) sinh con, chị Quyên trở dạ khi đang ngoài khơi. Bác sĩ trên tàu đã đỡ đẻ và hô hấp nhân tạo để cứu bé bị tím tái.
Nguyên Đội trưởng tài vụ thuộc Công an Kiên Giang cùng đồng nghiệp chỉnh sửa báo báo liên quan đến tiền lương của đơn vị để có tiền tỷ chia nhau tiêu xài.