Công an xã tự ý bán xe tạm giữ chia nhau tiêu xài
Sau khi kiểm tra kho, lãnh đạo xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) phát hiện chiếc xe máy tạm giữ từ tai nạn giao thông đã bị công an bán lấy tiền tiêu xài.
Sau khi kiểm tra kho, lãnh đạo xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) phát hiện chiếc xe máy tạm giữ từ tai nạn giao thông đã bị công an bán lấy tiền tiêu xài.
Hà Nội sẽ là đô thị lớn có chức năng kinh tế tổng hợp của quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây sẽ là khu vực phát triển năng động, chất lượng đô thị cao, bền vững.
Cho rằng bí thư thôn không xứng đáng là đại biểu tham gia vào HĐND xã nên anh Lý đã phản đối. Bức xúc, bí thư thôn cùng hai người họ hàng lao vào đánh người phản đối nhập viện.
Do mâu thuẫn cá nhân, nam sinh lớp 9 đã gọi anh trai đến trường hành hung bạn học khiến nạn nhân chấn thương sọ não.
Lợi dụng lúc chủ tiệm thuốc tây sơ hở, người đàn ông 39 tuổi lẻn tới chiếc túi treo trên tường móc trộm gần 15 triệu đồng.
Đang cày ruộng, con trâu vốn hiền lành quay lại húc liên tiếp khiến ông Phái (Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ.
Phát hiện ông Sỹ nằm bất động dưới nền nhà, mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vị Phó chủ tịch đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Đi chăn bò, người dân ở Hà Tĩnh phát hiện bao tải đựng xương, hộp sọ người đang trong giai đoạn phân hủy cách quốc lộ khoảng 10 m. Cảnh sát nhận định đây có thể là vụ án mạng.
Bị ôtô 16 chỗ tông thẳng vào người lúc qua đường, thiếu úy công an Hồ Minh Diện (Hà Tĩnh) ngã ra giữa đường rồi tử vong sau đó.
Trưa 23/1, hai người phụ nữ chạy máy trên quốc lộ 1 đã bị xe tải lưu thông cùng chiều tông chấn thương nặng, phải nhập viện chữa trị. Vụ việc khiến quốc lộ 1 kẹt xe kéo dài.
Mới quen nhau trên mạng xã hội, anh Thanh rủ Loan đi Hà Tĩnh chơi. Trong lúc cả 2 thuê nhà nghỉ, lợi dụng sơ hở, Loan đã lục túi xách lấy đi 100 triệu rồi… chuồn.
Khai với cảnh sát, Lĩnh thừa nhận sau khi sát hại anh Tuấn đã cướp tiền, máy tính bảng rồi lái xe taxi bỏ trốn.
Sau khi phát hiện tài xế taxi bị chém chết, cơ quan công an truy tìm được xe của nạn nhân vứt bên đường, cách đó 10 km.
Va chạm với xe máy chạy chiều ngược lại, tài xế Hồng phóng xe bỏ đi nhưng ôtô nổ lốp nên bị người dân bao vây. Vị giám đốc say rượu đã xuống xe, rút súng điện ra đe dọa.
Khi dẫn ra xe thùng, 2 bị cáo người Việt trong vụ sập giàn giáo làm 13 người chết đã rơi nước mắt. Nhiều bị hại chạy theo khóc lóc nói: "Tại sao tòa lại tuyên án nặng vậy".
Nghe điện thoại xong, ông Tương đi ra khỏi nhà. Sáng hôm sau, người dân phát hiện nạn nhân chết trên cầu cách nhà 1 km với vết thương trên đầu, máu chảy loang lổ.
Người dân phát hiện 2 người trên ôtô biển xanh của Sở GTVT Nghệ An chặn xe tải nghi để "làm luật" trên đoạn đường liên xã ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Ngoài lời xem xét xin giảm nhẹ hình phạt, mẹ già và người thân của 2 bị cáo người Hàn Quốc cũng bay sang Việt Nam gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.
Kết thúc phần thẩm vấn, bị cáo Tuấn khóc nức nở, mong gia đình các nạn nhân tha thứ. Người nhà bị hại cũng rơi nước mắt, xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Trước cáo buộc của bản cáo trạng, ông Lee quanh co chối tội, không thừa nhận mình biết giàn giáo bị rung lắc mặc cho nhiều nhân chứng khẳng định điều này là hoàn toàn chính xác.
Thừa nhận biết sự cố xảy ra nhưng vẫn cho công nhân làm việc, ông Kim Jong Wook nhiều lần khóc và gửi lời xin lỗi tới người tử nạn cùng người nhà các nạn nhân.