Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7h đến 13h tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.
Học viện Hành chính Công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA), hay còn gọi Học viện Tổng thống là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng học tập và nghiên cứu.
Sáng 26/7/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang dự Quốc tang.
Là cựu sinh viên Đại học Tổng hợp, nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư luôn dành tình cảm đặc biệt cho trường cũ.
Bà Trương Thị Kim Oanh (Kon Tum), cô Vũ Thị Hòa (Belarus) đều tức tốc đặt vé máy bay để kịp viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội).
Trước khi Tổng Bí thư từ trần, nhiều người trong họ Nguyễn Phú có đến bệnh viện gặp mặt Tổng Bí thư lần cuối. Cách đây khoảng một tháng, Tổng Bí thư về quê thôn Lại Đà, thắp hương.
Ông Vương Hộ Ninh chuyển lời chia buồn sâu sắc của Trung ương ĐCS Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith nghẹn ngào động viên bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo Trưởng Ban Kinh tế và Sản xuất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, uy tín quốc tế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phản ánh vị thế ngày càng lên cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chia buồn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đoàn lãnh đạo nhiều nước, bạn bè quốc tế đã đến viếng, tiễn biệt và chia sẻ tình cảm, cảm xúc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế; các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản, các Đảng đối tác, các tổ chức hữu nghị đã gửi các điện/thư chia buồn khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Dành niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Đăng Hoà (87 tuổi) hoà cùng hàng nghìn người dân đổ về Nhà văn hoá thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư.
Hàng nghìn người lặng lẽ xếp hàng kéo dài qua nhiều tuyến phố quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia để chờ đến lượt vào tiễn biệt lần cuối Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng 25/7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng đoàn công tác do Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu trang trọng tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chiều 25/7, hàng nghìn người dân xếp hàng hơn một giờ trước Hội trường Thống Nhất TP.HCM để chờ tới lượt vào tưởng nhớ người lãnh đạo giản dị, hết lòng vì đất nước.
Ông Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, dẫn đầu Đoàn Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.