Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cụ ông, cụ bà 80 tuổi tới Lại Đà viếng TBT Nguyễn Phú Trọng

Dành niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Đăng Hoà (87 tuổi) hoà cùng hàng nghìn người dân đổ về Nhà văn hoá thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư.

Le Quoc tang anh 1

Ước tính trong ngày 25/7, có hàng nghìn lượt khách đổ về thôn Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội), quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tham dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Le Quoc tang anh 2

Quãng đường di chuyển qua các mốc tập trung để tới được Nhà văn hoá thôn Lại Đà khá xa nhau, ban tổ chức sắp xếp các xe điện đưa đón để người dân di chuyển thuận tiện. Có hàng chục chiếc xe điện với sức chở mỗi lượt trên dưới 10 người hoạt động liên tục trong sáng và chiều 25/7.

Le Quoc tang anh 3

Nhiều người dân thôn Lại Đà cùng đoàn viên thanh niên, lực lượng chức năng chung sức vào khâu tiếp đón, hỗ trợ người dân thập phương đến viếng Tổng Bí thư.

Le Quoc tang anh 4
Le Quoc tang anh 5

“Ngay khi biết tin về lễ viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội cựu chiến binh chúng tôi ngay lập tức tập trung đông đủ người nhất có thể để cùng nhau dâng lòng thành kính tới ông lần cuối cùng. Từng chiến đấu tại nhiều điểm nóng trong kháng chiến chống Mỹ, vì thế mà chúng tôi càng thấu hiểu và biết ơn công lao của cố Tổng Bí thư đã cống hiến cho đất nước”, bà Nguyễn Thị Định (người dân huyện Đông Anh) chia sẻ trong nước mắt.

Le Quoc tang anh 6

“Ngày mai dù có nắng nóng hay thế nào, nếu có thể, chúng tôi vẫn muốn đi tiếp vì muốn đưa cố Tổng Bí thư về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nếu đi được, chắc chúng tôi sẽ đi bằng xe máy cho thuận tiện”, bà Nguyễn Thị Bình (80 tuổi, xã Vân Nội) nói.

Le Quoc tang anh 7

Cụ ông Nguyễn Đăng Hòa (87 tuổi, xã Vân Nội) tâm sự mấy hôm nay, từ khi nghe tin Tổng Bí thư qua đời, ông không thể chợp mắt và nóng lòng muốn tới tham dự lễ viếng. Sáng 25/7, dù 10h mới tập hợp cùng người dân trong thôn để di chuyển đến Nhà văn hóa thôn Lại Đà, ông đã dậy từ hơn 4h, chuẩn bị chỉnh tề để tham dự. “Những ngày này, tôi ăn không thấy ngon, ngủ cũng chẳng được vì thương tiếc”, ông nói.

Việt Hà

Bạn có thể quan tâm