Sau 30 phút nỗ lực, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đưa bé gái 8 tuổi ra khỏi đống đổ nát do sạt lở taluy tối 19/11 tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết không có chuyện TP Đà Lạt (cũ) bị cô lập sau khi nhiều đèo sạt lở. Hiện còn nhiều tuyến đường khác đưa du khách vào trung tâm.
Sau 2 vụ sạt lở tuyến đèo dẫn vào TP Đà Lạt (cũ), nhiều du khách cân nhắc hoãn, hủy chuyến du lịch, chờ đến khi thời tiết khô ráo và hạ tầng được khắc phục an toàn.
Mưa lớn kéo dài khiến taluy âm trên đèo Prenn, cửa ngõ phía nam của TP Đà Lạt (cũ) bị sạt lở, mặt đường nứt. Chính quyền địa phương đã dừng phương tiện lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn.
Khoảng 22h30 ngày 16/11, một xe khách chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi đã bị đất đá vùi trúng tại km45 quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa) khiến 6 người tử vong.
Trận mưa lớn kèm gió mạnh do ảnh hưởng bão Kalmaegi đã quật ngã cây phượng đẹp nhất ven hồ Xuân Hương. Đây là góc check-in ăn khách khi Đà Lạt vào mùa phượng tím.
Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có phương án chủ động cho học sinh nghỉ học ở những khu vực nguy hiểm.
Kiến trúc sư Kengo Kuma cho rằng Đà Lạt là vùng đất trong mơ, và ông muốn hồi sinh nét đẹp tự nhiên của nơi này thông qua một công trình kiến trúc nghệ thuật trước mặt hồ Xuân Hương.
Biển mây Đà Lạt đang trở thành biểu tượng của khoảnh khắc đầu ngày tại Việt Nam, mở màn cho hành trình khám phá 7 trải nghiệm bình minh sống động trên khắp thế giới.
Sau khi ki-ốt tháo dỡ, bồn hoa được xây dựng để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị. Hiện du khách vẫn có thể tận hưởng thú vui ngồi cà phê sớm, ngắm chợ Đà Lạt trong sương.
Bộ ảnh "ngẫu hứng" của Đặng Đoàn Sang ghi lại khung cảnh nên thơ quanh hồ Xuân Hương trong sáng sớm, khi thành phố mờ sương, nắng vừa hé và mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn.