Dân làng cúng bái bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam
Bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam dài 22 m, niên đại 250 năm đang được bảo lưu tại Bình Thuận. Người dân vẫn ngày ngày dâng hương, thờ tự với sự tôn kính đặc biệt.
Bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam dài 22 m, niên đại 250 năm đang được bảo lưu tại Bình Thuận. Người dân vẫn ngày ngày dâng hương, thờ tự với sự tôn kính đặc biệt.
Hết ngày thứ 5 tìm kiếm, hai phi công trong vụ máy bay tiêm kích Su-22 gặp nạn tại khu vực đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) vẫn chưa được tìm thấy.
Lúc 17h15 chiều 19/4, người nhái của Lữ đoàn đặc công 5 đã vớt được mảnh vỡ buồng lái của máy bay Su-22 còn dính dây điện và các chi tiết của hệ thống điều khiển.
Sau khi xác định và đánh dấu vị trí các mảnh vỡ hai tiêm kích Su-22, lực lượng tìm kiếm sẽ tiến hành sử dụng tàu chuyên dụng để trục vớt cùng lúc. Các mảnh vỡ nằm ở độ sâu 40 m.
Sau ba ngày, đội tìm kiếm vẫn chưa có thông tin về hai phi công điều khiển tiêm kích Su-22 gặp nạn. Nhiều mảnh vỡ của máy bay dưới biển đã được trục vớt và đưa lên bờ.
Căn nhà ba gian của gia đình trung tá Nghĩa chỉ còn những người phụ nữ ngồi ngóng tin. Mẹ ngóng tin con, chị ngóng tin em và em ngóng tin anh, xóm làng ngóng tin anh.
Mảnh vỡ nghi là phần đuôi của một trong 2 chiếc máy bay Su-22 gặp nạn đã được tìm thấy ở độ sâu hơn 32 m tại vùng biển giáp ranh giữa Ninh Thuận và Bình Thuận.
24 giờ mong ngóng, thức trắng đêm không ngủ đợi tin con, nhưng ông Nguyễn Văn Thi - cha của đại úy, phi công Nguyễn Anh Tú giọng điềm tĩnh: “Tôi vẫn tin và chờ Tú về…".
Trưa 17/4, ngay sau khi xác định được vị trí 2 chiếc máy bay Su-22 rơi gần nhau ở phía nam Hòn Trứng (Phú Quý), vùng biển xung quanh đã bị phong tỏa.
Đại diện Vùng 4 Hải quân đã xác nhận, thi thể trôi dạt vào mũi Kỳ Vân ( Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) do người dân phát hiện là đại úy Trần Văn Đức bị mất tích trên biển Bình Thuận.
Sáng 16/4, hai chiếc Su-22 của Không quân Việt Nam đột nhiên gặp sự cố ở gần đảo Phú Quý (Bình Thuận) khi đang tập luyện. Hai phi công được cho là đã kịp nhảy dù thoát ra.
Toàn bộ xã Vĩnh Tân bị bụi than từ nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm nghiêm trọng, người dân đã tổ chức chặn xe trên quốc lộ 1A để phản đối.
Sau 20 km truy đuổi, lực lượng cảnh sát giao thông đã mất dấu do khu vực vòng xoay nơi tên cướp chạy qua có đến 4 ngã rẽ khác nhau.
Xe máy của người phụ nữ lạc tay lái ngã ra đường rồi bị ôtô của ban tổ chức đoàn đua cán qua.
Sáng 10/4, một bạn đọc đã cung cấp đoạn video clip ghi lại cảnh người dân tại chợ Mũi Né (phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận) bắt được người phụ nữ móc túi.
Bị bắt quả tang đang móc túi khách, Trần Thị Minh Hoàn bị đưa về công an phường Mũi Né làm việc. Nhưng chỉ ít giờ sau, chỉ còn chiếc còng ở chân cầu thang, còn Hoàn trốn thoát.
Thấy anh Kỷ đi xe một mình trên đường vắng, nhóm thanh niên chạy xe máy dán chữ CSGT chặn đường, khống chế nạn nhân cướp tài sản.
Bộ đôi cùng rất nhiều nghệ sĩ hai miền hội ngộ ở Mũi Né (Bình Thuận) để tham gia các hoạt động xã hội và hội thảo nhân ngày đạo diễn.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng việc xâm hại tình dục trong hôn nhân là vấn đề của bạo lực gia đình chứ không phải tội phạm hình sự.
Sáng 2/4, các nạn nhân trong vụ tai nạn đuối nước tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã được người thân đưa về quê nhà an táng.
Một dân phòng xã Hàm Đức bị người dân "tố" cùng với giang hồ chặn đường đòi nợ thuê. Lúc dân phòng dắt xe máy của người dân về trụ sở công an, 250 triệu đồng trong cốp xe bị mất.