Đoàn quân đội Lào về nước sau diễu binh A80 tại Việt Nam
Rời khách sạn ở Phú Thọ vào sáng 3/9, đoàn quân đội Lào nghỉ ở Nghệ An, sau đó làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Cầu Treo vào sáng 4/9, trở về nước.
3.276 kết quả phù hợp
Rời khách sạn ở Phú Thọ vào sáng 3/9, đoàn quân đội Lào nghỉ ở Nghệ An, sau đó làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Cầu Treo vào sáng 4/9, trở về nước.
Tại triển lãm A80 ở Hà Nội, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, nghệ sĩ Izara Thiên Nga và hoa khôi Phạm Tâm Anh Thy đã mang đến sức hút đặc biệt cho không gian Trung Nguyên Legend.
Từ miền Nam ra Hà Nội tham gia diễu binh A80, Trung úy Trần Văn Nhanh đã chọn thời khắc lịch sử của đất nước để cầu hôn bạn gái yêu 3 năm, để ngày vui của mình hòa chung với niềm vui dân tộc.
Sau lễ diễu binh hôm 2/9, các chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường, Ngô Lâm Phương, Khuất Quang Đạt... cùng bày tỏ xúc động và tự hào khi góp mặt trong lễ diễu binh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.
Trở lại Việt Nam vào dịp đặc biệt này, bà Elisabeth Helfer Aubrac, người con gái nuôi mà Bác Hồ trìu mến gọi là "Babette", mang theo một món quà đặc biệt.
Họa sĩ Trần Tiến (83 tuổi) là người có hơn 30 năm gắn bó với nghề thiết kế mẫu tiền, nguyên Trưởng phòng thiết kế mẫu tiền (Cục Phát hành và Kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước).
Trên đường cơ động về điểm tập kết tại tổng duyệt A80 ngày 30/8, khối quân nhân Trung Quốc tách đội hình làm 3, khiến người dân chứng kiến không khỏi xuýt xoa vì quá đều, đẹp.
Sáng 2/9, tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các khối diễu binh uy nghi tiến vào Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò, dõi theo của hàng vạn người dân cả nước.
Với nhiều người, khoảnh khắc xe điện Việt xuất hiện giữa rừng người và cờ hoa tại lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 đã khơi dậy cảm xúc tự hào mãnh liệt.
Hàng loạt hãng thông tấn và tờ báo lớn thế giới đưa tin về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi... chia sẻ sự tự hào, xúc động khi biểu diễn tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Dịp 2/9, TP.HCM rợp sắc đỏ từ lá cờ Tổ quốc đến những đoàn tàu metro hiện đại, tạo nên không khí lễ hội sôi động và niềm tự hào tràn ngập khắp phố phường.
Hàng loạt hãng thông tấn và tờ báo lớn trên thế giới đưa tin về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng 2/9/1975, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong lễ duyệt binh đầu tiên sau khi Bắc - Nam sum họp một nhà. Bộ ảnh của Thông tấn xã Việt Nam đã ghi lại rõ nét cảm xúc hào hùng, hạnh...
Sân vận động Mỹ Đình tối 1/9 chứng kiến khoảnh khắc hàng nghìn nghệ sĩ và khán giả hòa chung nhịp đập trái tim, trong concert "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
Sáng 2/9, các khối diễu binh, khí tài tỏa đi nhiều hướng ở thủ đô Hà Nội trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.
Tổng Bí thư bày tỏ xúc động và trân trọng trước những tình cảm nồng ấm, những lời chúc tốt đẹp mà các chính đảng, bạn bè quốc tế đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, cho rằng thơ ca đã đi cùng người Việt từ buổi đầu dựng nước, tới những ngày bảo vệ, kiến thiết đất nước.
Sau sự kiện A50, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ một lần nữa ngồi cabin đọc lời thuyết minh về các khối diễu binh, diễu hành tại đại lễ A80.
Ở tuổi "xưa nay hiếm", ông Lê Bình sức khoẻ đã yếu, phải chạy thận 2 buổi/tuần, nhưng vẫn nhớ như in những ngày trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, làm cảnh vệ kề cận Bác Hồ.