Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) cho biết, đêm 14/6, người nhà của một nữ du khách bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, tình trạng sức khoẻ nguy kịch đã thuê trực thăng đưa vào TP.HCM cấp cứu.
Trước đó, vào lúc 14h14 ngày 14/6, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý tiếp nhận bệnh nhân N.T.P (76 tuổi) là nữ du khách đến từ Trảng Bom, TP. Đồng Nai.
|
| Đưa nữ du khách lên trực thăng vào TP.HCM cấp cứu. |
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, có bệnh nền và được chẩn đoán ban đầu nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa. Tuy nhiên, bệnh nhân dị ứng với nhiều loại kháng sinh, chỉ sử dụng được một loại thuốc phù hợp nhưng đáp ứng điều trị chậm.
Do gia đình có điều kiện, nên đã nhờ cơ quan chức năng liên hệ thuê trực thăng vào đưa vào TP.HCM cấp cứu ngay trong đêm 14/6.
Tại TP.HCM, bệnh nhân tiếp tục được xe cứu thương chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.
Được biết, bà P. cùng gia đình ra đảo Phú Quý du lịch và chi phí thuê trực thăng ước tính hàng trăm triệu đồng, do gia đình chi trả.
Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y
Nghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.