Doanh nghiệp ngành bia 'khóc ròng' vì tăng thuế
Năm 2015, mặt hàng bia dự kiến tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo lộ trình với mức tăng thêm cao nhất 15%, lên 65%. Thông tin này khiến các DN ngành bia đứng ngồi không yên.
595 kết quả phù hợp
Doanh nghiệp ngành bia 'khóc ròng' vì tăng thuế
Năm 2015, mặt hàng bia dự kiến tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo lộ trình với mức tăng thêm cao nhất 15%, lên 65%. Thông tin này khiến các DN ngành bia đứng ngồi không yên.
Hàng Thái nhập lậu, né thuế về miền Tây đánh bại hàng Việt
Các loại hàng Thái, từ thực phẩm cho đến hàng gia dụng, mỹ phẩm... nhập lậu đang được bày bán tràn lan tại các chợ, trung tâm thương mại khu vực ĐBSCL.
10 quốc gia nguy hiểm nhất với người lao động
Làm việc ở những nước này, người lao động không chỉ phải lo kiếm tiền mà còn lo cho tính mạng của chính mình nữa.
Thi hài được tắm rửa sạch sẽ, mổ động mạch cảnh để bơm 18-20 lít hóa chất hỗn hợp vào. Chờ 3-4 ngày, sau đó ngâm vào bồn bảo quản đủ 2 năm mới đem ra cho sinh viên thực tập.
Kiếm sống bằng nghề hái rau choại ở ngoại thành Sài Gòn
Mỗi ngày, bà Thuê có thể kiếm được gần 100.000 đồng bằng cách vào rừng hái rau choại, hay còn có tên rau chạy- loại mọc tự nhiên được nhiều người tìm mua ở ngoại thành Sài Gòn.
Hàng trăm người thuê ôtô xem xử vụ đánh chết 'cẩu tặc'
Từ Quảng Trị, hàng trăm người dân đã thuê 3 chiếc ôtô vào Đà Nẵng tham dự phiên tòa phúc thẩm liên quan đến vụ 2 nghi phạm trộm chó bị đánh chết.
Hội thảo Việt Nam Digital Marketing 2014
Ngày 21/8 tại trung tâm hội nghị Grand Palace, EQVN phối hợp với các đối tác quốc tế như Facebook, Google, MMA Global đã tổ chức buổi hội thảo “Việt Nam Digital Marketing 2014”.
Nhóm khủng bố 'giàu nhất thế giới' kiếm tiền như thế nào?
Nhà nước Hồi giáo, nhóm khủng bố thực hiện vụ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley mới đây, được hãng tin Bloomberg ví như quân Taliban sở hữu những mỏ dầu.
Bộ Tài chính vừa đề xuất cho phép người Việt từ 21 tuổi trở lên được tham gia các trò chơi trong casino.
Nghề viết đơn trên bắp đùi xứ Công tử Bạc Liêu
Bất kể nắng mưa, ngày nào dọc theo hàng me trên đường Trần Phú ở TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) luôn có hơn chục người kê giấy lên bắp đùi viết đơn thuê cho những người ít học.
Ký ức kinh hoàng về nạn đói 70 năm trước ở Việt Nam
Cách đây 70 năm, nạn đói khủng khiếp 1944 – 1945 cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người dân Việt Nam, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, gây đau thương, tang tóc cho dân tộc Việt Nam.
Chưa đánh thuế với lãi tiền gửi ngân hàng
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, chưa đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi ngân hàng vì đây là nguồn lực để phục vụ sự đầu tư phát triển đất nước.
Đâm chết 'vợ hờ' trong đêm rồi tự sát trước mặt nhiều người
Cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, chị Tuyền dẫn đứa con về quê rồi gá nghĩa với người đàn ông địa phương. Hạnh phúc chẳng tày gang do chị gặp phải người chồng ghen tuông.
"Lúc đó, đi bán máu tôi phải thức giấc từ sớm để đi mà không ai nhìn thấy. Người ta biết lại cười cho, hầu hết ai đi bán máu cũng âm thầm lặng lẽ mà đi", bà Sa Khone chia sẻ.
Bộ trưởng Thăng 'nới tay' cho xe máy điện
Xe máy điện đăng ký sẽ không bị thu thế trước bạ, không cần xác nhận của chính quyền địa phương. Thời điểm xử phạt xe không đăng ký được đề xuất lùi đến 1/7/2015.
Quảng Ngãi: Trái xay rừng vào vụ thu hoạch
Gần cuối tháng 7, sau khi vụ thu hoạch trái ươi rừng kết thúc, nhiều người dân miền núi Sơn Hà, Sơn Tây (Quảng Ngãi) lại tiếp tục kéo nhau vào núi để thu hoạch trái xay.
Những nghề dần biến mất ở Việt Nam
Theo thời gian, những nghề như đánh máy, viết chữ thuê, bán kem dạo, xe đạp ôm, hoạn lợn... đã dần biến mất ở Việt Nam.
Tần tảo gánh ước mơ đến trường
Thiếu vắng mẹ cha, 18 tuổi phải bươn chải đủ thứ nghề mưu sinh nhưng hai cô học trò đều có chung một ước mơ mãnh liệt: được đến trường.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 'Dân kêu bị làm phiền nhiều lắm'
“Không thể chấp nhận” là từ được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi đề cập những tồn tại trong hai ngành Thuế và Hải quan trong buổi làm việc hôm 9/7.
Mẹ nạn nhân đưa tiền cho kẻ buôn người để chuộc con về
Nghe con gái gọi điện cầu cứu vì bị lừa bán sang Trung Quốc, người mẹ đành gặp chính kẻ đã bán con mình để đưa tiền chuộc con về.