Công an Hà Nội tiếp tục huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ (CBCS) các đơn vị phối hợp với Công an xã Đa Phúc, Đoàn thanh niên xã Đa Phúc cùng nhân dân tổ chức dọn dẹp tại những khu vực nước vừa rút.
Cửa hàng bán điện thoại, tiệm làm tóc chuyển sang bán rau củ, người dân xếp hàng chờ mua đồ ăn trong những ngày đầu nới lỏng giãn cách ở Hà Nội là những hình ảnh ấn tượng tuần qua.
Trường hợp bão Conson đổ bộ với sức gió giật từ cấp 10 trở lên, chính quyền Đà Nẵng sẽ sơ tán khoảng 70.000 dân ở vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.
"Lúa đang ngã, nếu để lâu sẽ hư hỏng. Rất may có bộ đội và chính quyền địa phương giúp đỡ, tôi rất vui mừng và biết ơn", ông Nguyễn Văn Bảy (47 tuổi, chủ ruộng lúa) nói.
"Là chiến sĩ trẻ nên việc vác những bao lúa 50-60 kg không gặp khó khăn gì. Anh em sẽ gắn bó với người dân đến khi nào xong vụ mùa mới thôi", chiến sĩ Huy nói.
Giáo sư Võ Tòng Xuân cho rằng lúa ST24 không cần bán giá cao nông dân vẫn có lãi. Theo ông, muốn loại bỏ các loại “cò” nông nghiệp thì nông dân nên liên kết sản xuất.
Chuyên gia cho rằng nhiều yếu tố kết hợp như mưa, vỡ đập thủy điện ở Lào và "nước rong" ngày rằm khiến lũ đến sớm nhưng không gây hại cho đồng bằng sông Cửu Long.
Tới chiều 18/9, mực nước tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ và Yên Bái tiếp tục dâng cao. Năm người tử vong do nước cuốn và dông sét.
Các bạn là học sinh nghèo ở những vùng núi xa xôi của Quảng Nam, mỗi người một số phận, hoàn cảnh nhưng giữa muôn bề thiếu thốn ai cũng ý thức chỉ có học tập mới cứu mình.