Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thói quen kỳ lạ của Lương Triều Vỹ

Ngôi sao sinh năm 1962 tiết lộ anh thường ghé thăm Nhật Bản vì muốn tận hưởng không gian riêng tư, được ở một mình mà không cần phải nói chuyện với ai.

Theo China Times, Lương Triều Vỹ mới đây gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện, có những chia sẻ về cuộc sống. Anh bác bỏ việc “định cư lâu dài ở Nhật Bản” như nhiều nguồn tin đồn đoán thời gian qua, khẳng định chỉ tới đây nghỉ dưỡng.

Chia sẻ về lý do thường xuyên ghé thăm Nhật Bản, tài tử cho biết anh thích cảm giác được ở một mình, và do bất đồng ngôn ngữ nên “không cần phải nói chuyện với ai” tại đây. Điều này khiến Lương Triều Vỹ cảm thấy thoải mái. Trước đó, Lương Triều Vỹ không giấu giếm việc bản thân là người hướng nội, ngại giao tiếp.

Luong Trieu Vy anh 1

Lương Triều Vỹ thích cảm giác ở một mình. Ảnh: China Times.

Lương Triều Vỹ cho biết anh không học tiếng Nhật, chỉ nắm những câu đơn giản phục vụ sinh hoạt. Với anh, rào cản ngôn ngữ lại giúp cuộc sống đơn giản hơn, không phải đối mặt quá nhiều tình huống xã giao, có thể toàn tâm tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.

Những chia sẻ của nam diễn viên khiến dân mạng thích thú. “Anh ấy hướng nội, ai theo dõi cũng biết. Nên việc anh muốn đến nơi không ai để ý, không ai làm phiền là hoàn toàn có cơ sở”, “Vốn dĩ không phải định cư, chỉ là muốn sang đó để trốn khỏi áp lực”, “Đúng là kiểu người hướng nội điển hình”... là một số bình luận của dân mạng.

Ở tuổi 63, Lương Triều Vỹ vẫn là gương mặt hàng đầu của điện ảnh châu Á, liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn. Sau thành công với The Goldfinger (2023), tài tử Hong Kong tiếp tục xuất hiện trong Silent Friend (2025) - phim châu Âu của đạo diễn Ildikó Enyedi, ra mắt tại Liên hoan phim Venice và nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng.

Đời thường, tài tử duy trì lối sống giản dị, tránh xa ánh đèn hào nhoáng. Anh dành nhiều thời gian cho thể thao, đạp xe, đọc sách, nấu ăn và xem phim.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Hình ảnh Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Chiều 30/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Suzy chạy bộ quanh Hồ Tây, Hà Nội. Cô được cho là đang ghi hình dự án phim "Portraits Of Delusion" tại Việt Nam.

Châu Nhuận Phát bị chỉ trích

Châu Nhuận Phát gây tranh cãi khi bất ngờ dự MAMA 2025. Tài tử vừa kêu gọi mặc niệm vụ thảm họa cháy ở Hong Kong (Trung Quốc), vừa vui vẻ nhảy cùng G-Dragon khi trao giải.

Soobin thăng hoa trong concert 10.000 khán giả ở TP.HCM

Trong concert với khoảng 10.000 khán giả diễn ra tối 29/11, SOOBIN có màn trình diễn thăng hoa, cảm xúc xuyên suốt hơn 3 tiếng.

Hoàng Nhi

Bạn có thể quan tâm