Có những người yêu thương cách mấy cũng là vô vọng
Trong cuộc sống, luôn có những người không thể thuộc về nhau, nhưng vẫn bị số phận trêu đùa mà gặp gỡ. Yêu mà chẳng thể có được, có chăng họ chỉ là “một nửa ấm áp” của nhau.
79 kết quả phù hợp
Có những người yêu thương cách mấy cũng là vô vọng
Trong cuộc sống, luôn có những người không thể thuộc về nhau, nhưng vẫn bị số phận trêu đùa mà gặp gỡ. Yêu mà chẳng thể có được, có chăng họ chỉ là “một nửa ấm áp” của nhau.
Tàu hàng chìm cách bờ biển Ninh Chữ 500 m
Tàu Việt Hải 06 bị thủng vỏ được lai dắt vào cách bờ biển Ninh Chữ (Ninh Thuận) 500 m thì chìm. 21.000 lít dầu trên tàu có nguy cơ tràn ra biển sẽ ảnh hưởng đến du lịch.
Huyền thoại ShenLong sụp đổ: Khép lại một thập kỷ thống trị AOE
10 năm trước, khi ShenLong đứng trên đỉnh cao AOE, Chim Sẻ Đi Nắng chỉ mới 11 tuổi. 10 năm sau, chính cậu bé ấy đã chấm dứt hơn một thập kỷ độc tôn của huyền thoại AOE Trung Quốc.
'Sống chung với mẹ chồng' bớt khốc liệt so với kịch bản gốc Trung Quốc
Phim “Sống chung với mẹ chồng” đang có những xử lý tình tiết bớt khốc liệt, tàn nhẫn như trong tiểu thuyết của Trung Quốc.
Hội thi chim nghệ thuật độc đáo ở miền Tây
Hơn 160 chú chim của các nghệ nhân thuộc Câu lạc bộ Chim hót nghệ thuật các tỉnh miền Tây và TP.HCM tranh tài ở ba thể loại, chim chích chòe than, chích chòe lửa và chim hoạ mi.
Đừng để trẻ bị ‘hiếp dâm’ lần thứ 2
“Phụ huynh vội vàng tra hỏi, bắt con mô tả chi tiết về kẻ xâm hại. Vô tình chúng ta đang khoét sâu hơn vào nỗi đau của trẻ. Chúng tôi gọi đó là hiếp dâm lần 2", TS Thuý nói.
Mưa lớn biến đường phố ở Huế thành sông
Mưa lớn từ 200-300 mm kéo dài trong nhiều giờ khiến hệ thống thoát nước TP Huế tê liệt hoàn toàn, nhiều tuyến đường biến thành sông.
Việt Nam mang kịch ‘Con gà trống’ sang Nhật Bản
Ngày 29/7, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ mang vở diễn "Con gà trống" của tác giả Chua Soo Pong sang Nhật Bản để tham dự Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn thiếu nhi 2016.
Đồng hồ của người chết vạch mặt kẻ sát nhân (kỳ 2)
Tên tội phạm trốn nã mời Ronald Platt lên du thuyền để ra biển rồi sát hại ông và đẩy xác xuống biển. Nhưng sai lầm của hung thủ là không tháo đồng hồ trên tay nạn nhân.
Tuyển Đức và tham vọng giành 'ngai vàng' trên đất Pháp
Đội tuyển Đức đem đến Euro lần này với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Nhà đương kim vô địch thế giới có lẽ đang muốn thiết lập một “kỷ nguyên vàng” cho nền bóng đá của mình.
20.000 cây cảnh quy tụ tại lễ hội sinh vật cảnh thủ đô
Với người dân sống tại Hà Nội không có kế hoạch đi du lịch dịp 30/4 - 1/5, lễ hội cây cảnh lớn nhất Việt Nam tổ chức tại Vinhomes Riverside sẽ là điểm đến hứa hẹn nhiều thú vị.
Nói thủy triều đỏ gây cá chết là thiếu căn cứ khoa học
Tiến sĩ Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang cho rằng, kết luận một trong hai nguyên nhân gây cá chết ở miền Trung do thủy triều đỏ là thiếu thuyết phục.
Lễ hội sinh vật cảnh lớn nhất Việt Nam diễn ra tại Hà Nội
Từ ngày 27/4 đến 9/5, festival sinh vật cảnh thủ đô với quy mô lớn nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra tại khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội.
Bơi ra xa bờ tắm biển, chồng chết vợ nguy kịch
Đang tắm biển thì cả hai đều bị đuối nước, mọi người lao ra thì chỉ kịp cứu được người vợ còn người chồng chìm nghỉm và tử vong ngay sau đó.
Mỹ Lệ không muốn con gái giống Xuân Mai
Theo cô, nếu tham gia những cuộc thi và phải trình diễn quá sớm trên sân khấu, cuộc sống của các con sẽ không còn tuổi thơ và rất tội nghiệp.
Chàng trai người Mông và tình yêu vô bờ bến với cò
Quách Hưng Thịnh (SN 1990) người dân tộc Mường ở Kim Bôi (Hòa Bình) đã giữ gìn nguyên vẹn khu vườn tre, muông của gia đình, cho cò, vạc và nhiều loài chim khác trú ngụ.
'Sẽ có một ngày Phan Huyền Thư tự sám hối'
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ trong sự việc "đạo thơ" ầm ĩ những ngày qua. Ông tự thấy đó là trách nhiệm của một người làm văn chương.
Con cá miền tây, ngày ấy bây giờ: Mỏ cá đồng miệt rừng
Cách xa tới 300 cây số, nhiều người Sài Gòn bây giờ vẫn nhớ món cá đồng miệt U Minh. Bây giờ dân phố không còn mấy người được hưởng đặc sản dưới rừng tràm vì còn quá ít.
Từ những “mật mã” riêng biệt, ông đã gọi chim trời lũ lượt kéo về làm tổ trong những thế giới yên bình trải rộng khắp miền Tây.
Khổ với đông - nam dược trôi nổi
Ông Trần Văn R. (53 tuổi, ở Thái Bình) vừa được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy gan nặng, hôn mê, da và mắt vàng đậm.