Nhớ chiếc bánh gối thơm nức lòng
Bánh gối là món quà vặt ấm bụng, ngon lành mà chẳng tốn quá nhiều tiền, rất hợp với lũ trò nghèo chúng tôi ngày ấy.
80 kết quả phù hợp
Bánh gối là món quà vặt ấm bụng, ngon lành mà chẳng tốn quá nhiều tiền, rất hợp với lũ trò nghèo chúng tôi ngày ấy.
Amee hạnh phúc khi nhớ về chuyện tình đầu trong MV “Thay mọi cô gái yêu anh”. Cô nghĩ rằng người yêu chỉ là giấc mơ, là nhân vật bước ra từ truyện tranh.
“Có thể một sáng nào ngủ dậy” là sáng tác mới của Bình Nguyên Trang. Bài thơ mang cảm xúc bâng khuâng, nhớ tiếc về tháng năm tuổi trẻ.
Do tình hình khó lường của dịch Covid-19, nhiều chương trình chia tay lớp 12 bị dời lại hoặc hủy đột xuất. Điều này gây tiếc nuối cho không ít bạn trẻ, nhất là học sinh cuối cấp.
Tôi tự hỏi 40 năm sau, liệu đứa cháu có ân hận như mình, khi không còn giữ chút gì của bạn bè qua những dòng lưu bút học trò.
Trần Hùng sinh năm 1957 tại Hà Nội. Anh hiện sống và làm việc tại Cao Bằng. Bài thơ “Cúc xanh” là một nét rất mảnh, nhưng ánh lên thanh sắc thơ Trần Hùng.
Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, đặc biệt là mối tình thời áo trắng.
Trong hành trình ôn lại kỷ niệm thời áo trắng và viết tiếp những câu chuyện của ngày hội ngộ, biển Cát Bà được xem là điểm đến không nên bỏ qua với vô số hoạt động tập thể ý nghĩa.
Những ngày tới, khi Tây Nguyên trở mùa, lạnh ùa về, sắc dã quỳ cũng rực vàng. Lúc đó, mình tạm xếp công việc lại, lên Tây Nguyên một chuyến!
"Viết thư tỏ tình nhưng không dám đưa, tình yêu chỉ dừng lại ở cái nắm tay,...". Ai đã qua thời áo trắng, một lần hò hẹn, một lần yêu, chắc chắn sẽ thấy mình trong đó.
"Phía trước là bầu trời", " Nước mắt học trò", "Xin hãy tin em"... là những bộ phim về đề tài học sinh, sinh viên được đông đảo khán giả say mê và đón nhận một thời.
Video hát rap kỷ niệm thời học sinh của các thành viên lớp 12 Lý, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) được dân mạng khen sáng tạo, ý nghĩa.
Với ý tưởng đậm chất mạng xã hội, bộ ảnh kỷ yếu của lớp 12 Văn, trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp) hiện nhận được sự quan tâm trong cộng đồng mạng.
Thẫn thờ rồi nhớ nhung, cánh phượng vĩ của hiện tại mang nét buồn man mác. Mùa hoa ấy vẫn tươi trẻ, đầy thanh tân, chỉ có những cô cậu học trò ngày nào bỗng trở nên già dặn.
Từ lúc sinh ra đến khi từ biệt cuộc sống, mỗi người sẽ trải qua 4 giai đoạn đầy ý nghĩa: Tuổi thơ tinh nghịch, thời học trò hồn nhiên vụng dại, lập gia đình và hưu trí.
10 bạn trẻ làm những công việc khác nhau chia sẻ với Zing.vn suy nghĩ và cảm nhận của mình về Tết hiện đại.
Sau 20 năm, những cô, cậu học trò tuổi 15 của trường THCS Lê Mao năm ấy đã 35. Họ gặp mặt và cùng nhau ôn lại kỷ niệm khó phai của một thời áo trắng hồn nhiên.
Qua loạt ảnh ngày ấy - bây giờ, Hoa hậu Trần Tiểu Vy cùng 2 Á hậu Bùi Phương Nga, Nguyễn Thị Thúy An đều sở hữu nét dễ thương từ bé và ngày càng xinh đẹp.
Chẳng cần cầu kỳ hay "diễn sâu", bộ ảnh kỷ yếu của lớp 12A (niên khóa 1985-1988), THPT Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng vẫn khiến bao người ngưỡng mộ.
Sau mùa thi là một cú thở phào nhẹ nhõm. Khép lại những nét chữ nét số cam go, có thể lao đến ngay nhà “bạn ấy” để mời một ly chè kem ngọt lừ.