Cụ bà ở TP.HCM đi từ 4h sáng đến viếng TBT Nguyễn Phú Trọng
Hòa trong dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội trường Thống Nhất, cụ Trần Thị Kim Hiến đến từ 4h dù phải vượt qua nhiều trở ngại.
88 kết quả phù hợp
Hòa trong dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội trường Thống Nhất, cụ Trần Thị Kim Hiến đến từ 4h dù phải vượt qua nhiều trở ngại.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đề cao vai trò của ngành xuất bản, coi đây là hoạt động tư tưởng sắc bén. Thương tiếc Tổng Bí thư, người làm sách càng quyết tâm thực hiện lời căn dặn của người.
Từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo Trưởng Ban Kinh tế và Sản xuất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, uy tín quốc tế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phản ánh vị thế ngày càng lên cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế; các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản, các Đảng đối tác, các tổ chức hữu nghị đã gửi các điện/thư chia buồn khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Dành niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Đăng Hoà (87 tuổi) hoà cùng hàng nghìn người dân đổ về Nhà văn hoá thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư.
Vợ chồng diễn viên Midu, Hoa hậu H'Hen Niê, Thùy Tiên đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TP.HCM.
Đoàn Bộ Y tế do đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế làm Trưởng đoàn đã vào viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Trong buổi sáng đầu tiên diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP.HCM, dòng người lặng lẽ xếp hàng, nhiều người rơi nước mắt trong sự thương tiếc nhà lãnh đạo giản dị, mẫu mực của đất...
Các đoàn quốc tế tới lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Đoàn cựu sinh viên lớp Văn khóa 8 (1963-1967) Đại học Tổng hợp viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người không kìm nổi nước mắt, có người đã yếu, cần được dìu vào.
Đoàn gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do bà Ngô Thị Mận, Phu nhân Tổng Bí thư, đi đầu vào viếng.
Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 25 và 26/7 đang được diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM).
Trong 2 ngày diễn ra Lễ viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, các xe cấp cứu đặc chủng và bác sĩ được huy động túc trực liên tục.
Các bảng biển tại sân bay Tân Sơn Nhất, nút giao thông, đường phố của TP.HCM chiếu hình ảnh, phim tài liệu tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị đến chúc Tết nhưng sẵn sàng uống trà, nói chuyện với các nhà giáo. Cuộc gặp gỡ diễn ra đầy giản dị, ấm cúng, thắm tình thầy trò.
Chuyên gia lý luận chính trị nhận định rằng các tác phẩm của TBT Nguyễn Phú Trọng được viết dễ hiểu, dễ tiếp thu, như lời tâm tình của người đi trước với thế hệ thanh niên.
Trong vòng 2 giờ đồng hồ, thầy giáo ở Hà Tĩnh đã dùng phấn khắc họa chân dung Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bức vẽ gây xúc động, được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.
"Nếu có điều kiện tôi sẽ ra Hà Nội để viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhìn thấy bác lần cuối", chị Minh Hiền (quận Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ khi thắp nhang cho nhà lãnh đạo.
Đào Quang Duy vẫn nhớ như in khoảnh khắc khi anh là một trong ba cựu học sinh của trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vinh dự được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà vì có kết quả cao trong...