Tiến vào chung kết World Cup 2026 sau khi đánh bại Pháp với tỷ số 2-0, Tây Ban Nha vừa nhận được những món quà xa xỉ như một phần thưởng ghi nhận thành tích của "La Roja".
Các cầu thủ Tây Ban Nha nhận món quà đặc biệt sau trận bán kết World Cup 2026.
Các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha vừa được trao tặng những món trang sức độc quyền trị giá hàng nghìn euro. Đây có thể xem như là sự ghi nhận cho thành tích lọt vào trận chung kết World Cup 2026 của "La Roja".
Phần thưởng đến từ một thương hiệu kim hoàn cao cấp danh tiếng, dành riêng cho dàn sao của huấn luyện viên Luis de la Fuente sau chuỗi phong độ ấn tượng tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.
Thông tin về món quà được tiết lộ thông qua đoạn video do chính công ty trang sức này chia sẻ trên nền tảng Instagram. Hình ảnh từ video cho thấy các thành viên của "La Roja" lần lượt đón nhận những thiết kế tinh xảo với giá trị tài chính lớn.
Trước đó, Tây Ban Nha chính thức giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng sau khi đánh bại tuyển Pháp với tỷ số 2-0 hôm 15/7. Chiến thắng này giúp "La Roja" duy trì hành trình xuất sắc xuyên suốt giải đấu để tiến tới trận tranh ngôi vương vào rạng sáng ngày 20/7.
Thử thách cuối cùng của Tây Ban Nha sẽ là cuộc đối đầu với đội tuyển Argentina. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đang lên cao sau những phần thưởng khích lệ, đoàn quân của De la Fuente đang hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử bóng đá nước này.
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.
Dẫn đầu World Cup 2026 về số lỗi vi phạm nhưng nhận ít thẻ phạt, tuyển Argentina đang sở hữu những thống kê đặc biệt trước thềm trận chung kết với Tây Ban Nha.
N'Golo Kante khả năng được trao cơ hội ở trận tranh hạng ba với tuyển Anh vào lúc 2h ngày 19/7. Nhưng đó cũng có thể là trận cuối cùng của anh trong màu áo ĐTQG.