Cô bé 14 tuổi bị mẹ ruột bán sang xứ người làm vợ
Tin lời mẹ, cô bé hơn 14 tuổi bị đưa sang Trung Quốc rồi trở thành “món hàng” trong cuộc ngã giá lạnh lùng.
139 kết quả phù hợp
Tin lời mẹ, cô bé hơn 14 tuổi bị đưa sang Trung Quốc rồi trở thành “món hàng” trong cuộc ngã giá lạnh lùng.
Đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để bán đất cho hàng xóm, Nguyễn Văn Sáng đã lừa chiếm đoạt hơn 1,45 tỷ đồng.
Trước giờ tuyên án, bị cáo Nguyễn Ngọc Quyết nghẹn ngào dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho mình. Lời nhắn nhủ muộn màng ấy khiến người mẹ không kìm được nước mắt, bật khóc.
Mâu thuẫn vợ chồng liên quan đến việc ly hôn, Nguyễn Văn Luận đã mang dao sang nhà ngoại tấn công vợ gây thương tích nặng.
Trong lúc đang điều trị vết thương tại bệnh viện, người đàn ông này đã trốn viện, mang theo dao tìm đến nhà đối phương và chém vào nhiều vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân.
Từng 2 lần vào tù vì ma túy, Trần Việt Hùng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục lao vào con đường cũ, thiết lập đường dây mua bán hơn 5,1 kg ma túy. Khi phi vụ lớn bị triệt phá, người đàn ông 49...
Lê Nhật Anh rao bán phân bón giá rẻ trên mạng xã hội, dàn dựng tin nhắn giả để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.
Từ trung tâm lừa đảo ở Campuchia, dòng tiền chiếm đoạt của nạn nhân được chuyển về Việt Nam qua hàng trăm tài khoản ngân hàng mua bán trái phép, luân chuyển chớp nhoáng bằng thủ đoạn công nghệ...
Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) vừa giải cứu cô gái 16 tuổi trên toa tàu hành hình Bắc - Nam trong trạng thái lo lắng, hoảng loạn, nghi bị bắt cóc online.
Các lãnh đạo châu Âu khẳng định sự ủng hộ đối với Đan Mạch, đồng thời nhấn mạnh rằng thuế quan không nên là một phần trong các cuộc thảo luận về Greenland.
Trước cám dỗ của đồng tiền, Mùa Bá Vừ, cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Nghệ An), đã lái ôtô chở hơn 22 kg ma túy để giao cho khách.
Vừa xuống xe và đi bộ sang đường để về nhà phía đối diện, nam thanh niên ở xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An không may bị xe khách đâm tử vong tại chỗ.
Chỉ từ một lời thách thức trong men rượu, người mất, người vào tù, còn ba đứa trẻ vĩnh viễn thiếu vắng bóng cha. Phút nóng giận đã đẩy hai gia đình vào bi kịch, để lại nỗi đau không bản án nào có...
Từ những lời khoe khoang về “quan hệ lớn”, Hoàng Hiệp cùng nhóm đồng phạm đã khiến một phụ nữ ở Nghệ An rơi vào bẫy lừa đảo “chạy án”, mất hơn 2,3 tỷ đồng.
Từ nghiện ngập đến hám lợi, đôi bạn Thành và Ngọc đã lao vào phi vụ mua bán hồng phiến. Cái giá của sự bất chấp mà cả hai phải trả cho lần "sa chân" này là bản án 20 năm tù.
3 đứa trẻ lặng lẽ nhìn bố qua màn hình phiên tòa trực tuyến, còn người mẹ của bị cáo cúi mặt trong góc phòng xử, nước mắt không ngừng rơi.
Quá trình làm thủ tục nhập viện, bức xúc vì cho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ đợi lâu, Tuấn Anh đã to tiếng chửi bới, thậm chí vung tay tát nữ nhân viên y tế.
Cao Văn Tùng cùng đồng bọn đã chi hơn 1 tỷ đồng để buôn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đáng chú ý, Tùng còn đưa em trai làm “con tin” cho bên bán khiến người em vướng lao lý.
Nhiều lần thấy chồng nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác khiến Chò bực tức. Người phụ nữ này nảy sinh ý định giết chồng rồi tự tử.
Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh đến nay xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Thái Khắc Thành không còn nguy hiểm cho xã hội, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật, nên cần miễn trách...