Mưa lũ, sạt lở đất ở miền Trung đã làm 102 người chết và mất tích
Tính đến 7h ngày 23/11, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.
376 kết quả phù hợp
Tính đến 7h ngày 23/11, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.
Tính đến 17h ngày 22/11, mưa lũ kỷ lục ở Nam Trung Bộ đã khiến 85 người chết và mất tích, Đắk Lắk tang thương nhất. Ngoài lương thực, bà con vùng lũ đang cần nhất hoá chất để khử trùng Cloramine B...
Chỉ sau khoảng 1 tiếng, dòng nước đục ngầu đã cuốn phăng 1/3 diện tích sen đá trong khu vườn rộng 3.000 m2, có tổng giá trị lên đến tỷ đồng của gia đình anh Đoàn Bá Vương.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân dân.
Cuối tháng 11, Biển Đông có thể xuất hiện bão số 15, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa nguy cơ tái diễn mưa lớn.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra.
Đến thời điểm hiện tại đã có 46 người chết và mất tích, hơn 52.000 ngôi nhà bị hư hỏng và ngập.
Mưa lớn vẫn trút xuống loạt tỉnh miền Trung, đặc biệt Đắk Lắk, Khánh Hòa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại loạt xã, phường trong 6 giờ tới.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều động nhiều tổ bay trực thăng chuẩn bị, sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các khu vực bị lũ lụt tại miền Trung.
Đến chiều tối 19/11, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực. Nhiều nơi như phía Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa ngập sâu trong biển nước.
Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, gây hậu quả nặng nề về người lẫn tài sản.
Thống kê đến 17h30 chiều nay (18/11), mưa lũ đã khiến 15 người chết và mất tích. Khánh Hoà không phải là nơi có mưa lớn nhất nhưng đang chịu thiệt hại nặng nề nhất, cả về người và vật chất.
Đèo Khánh Lê (đoạn địa phận Khánh Hoà) gần nơi xe khách bị đất đá đè bẹp tiếp tục sạt lở kinh hoàng, đơn vị quản lý phải nổ mìn để phá những khối đá khổng lồ.
Tính đến tối 17/11, mưa lũ và sạt lở đất tại miền Trung làm 12 người chết và mất tích, 19 người bị thương.
Mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê tối 16/11, khiến một xe khách bị đất đá vùi lấp, nhiều người tử vong và bị thương.
Các nạn nhân trong vụ sạt lở vùi xe khách (6 người chết, 19 người trọng thương) trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) tối 16/11 vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại thời khắc sinh tử.
Nhiều nạn nhân sống sót trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê kể trời mưa rất to, xe khách đang chạy chậm thì nghe 'ầm' lớn xen lẫn tiếng la hét trong bóng tối.
Vụ sạt lở đè bẹp xe khách trên đèo Khánh Lê làm 6 người chết (gồm 3 nam, 3 nữ), 19 người bị thương, trên xe có 32 người.
Khoảng 22h30 ngày 16/11, một xe khách chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi đã bị đất đá vùi trúng tại km45 quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa) khiến 6 người tử vong.
Mưa lớn khiến đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C sạt lở, đất đá vùi lấp xe khách làm ít nhất 6 người tử vong, 19 người bị thương.