Nguyễn Ngọc Thạch khóc nhiều khi viết ‘Lạc giữa miền đau'
Nhà văn trẻ cho biết, trong thời gian viết “Lạc giữa miền đau” anh khóc rất nhiều vì sống cùng tâm lý của các nhân vật.
295 kết quả phù hợp
Nguyễn Ngọc Thạch khóc nhiều khi viết ‘Lạc giữa miền đau'
Nhà văn trẻ cho biết, trong thời gian viết “Lạc giữa miền đau” anh khóc rất nhiều vì sống cùng tâm lý của các nhân vật.
Lý giải hiện tượng xoài lắc làm mưa gió ở Sài thành
Món xoài lắc đang thực sự trở thành một hiện tượng của ẩm thực đường phố TP HCM.
Sập cầu Ghềnh: Nhân viên gác chắn nhớ những chuyến tàu
"Khi chuông reo lên, theo thói quen, chúng em ra ngoài kéo barie chờ tàu chạy qua. Lúc đó mới nhớ là đường sắt đã bị hỏng", nữ nhân viên gác chắn đường Phạm Văn Đồng (TP HCM) kể.
Hà Mạnh: 'Hãy nhắm mắt khi hôn và mở mắt khi yêu'
"Cuộc sống luôn cần sự tỉnh táo. Nếu có điều gì thực sự khiến bạn mê đắm hoàn toàn thì đó chỉ có thể là tình yêu chân chính” – tác giả của “Mở mắt khi hôn” chia sẻ.
9X Hà thành huy động 40 người cầu hôn bạn gái
Để tạo bất ngờ cho bạn gái, Hoàng Nam đã nhờ khoảng 40 người bạn giúp đỡ thực hiện màn cầu hôn lãng mạn sau 4 năm hẹn hò.
Chuyện đời hoa hậu tuổi Thân duy nhất của Việt Nam
Phan Thu Ngân từng được ví là “cô bé lọ lem” xuất thân trong gia đình nghèo khó bỗng thành nàng “công chúa” xinh đẹp khi đội trên đầu vương miện năm 2000.
Khải Đơn: 'Tôi cũng từng có lúc ghét Sài Gòn'
Sau buổi ra mắt cuốn sách thứ 2 mang tựa đề 'Sài Gòn thị thành hoang dại" tác giả Khải Đơn đã chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của mình với mảnh đất chị từng gắn bó.
Sirô làm từ hóa chất không rõ nguồn gốc bán nhiều ở siêu thị
Rất nhiều chai sirô với đủ loại mùi hương của cơ sở Trinh (TP HCM) được bán tại siêu thị các tỉnh miền Tây và Sài Gòn. Người tiêu dùng đang lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cát Tường lo con gái lận đận giống mình
Con gái Cát Tường càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ. Nữ diễn viên tâm sự, một trong những nỗi lo lắng của chị là sợ con gái sau này sẽ lận đận tình duyên giống mình ngày trước.
Ca sĩ Đồng Lan: Người thức dậy với những giấc mơ
Cô ca sĩ người Hà Nội có giọng nói thoang thoảng như gió cho biết, mỗi sáng cô thức dậy trong ngôi nhà nhỏ, yên tĩnh trong con hẻm ở Sài Gòn và thầm thì hát một giai điệu nào đó.
Thoạt nhìn qua, ít ai nghĩ hai người bạn trẻ “đen như cột nhà cháy”, áo quần lấm đất này lại là sinh viên mới hôm qua còn thong dong nơi giảng đường.
Hoa khôi Lan Khuê: 'Tôi từng mơ ước trở thành nhà văn'
Đúng ngày sinh nhật của Lan Khuê, Zing.vn đã có cuộc phỏng vấn thú vị không phải về các cuộc thi nhan sắc mà về thú vui đọc sách của hoa khôi xinh đẹp.
Time Bistro - góc ẩm thực Sài Gòn những năm 60
Sài Gòn với những hàng cây trăm tuổi, các gánh hàng rong, những dòng xe tấp nập, các mái nhà lợp ngói được đưa vào góc nhỏ mang tên Time Bistro.
Lén lút bán trái cây thuốc phiện
Với những lời đồn đại về công dụng như “khỏe ra” hoặc được coi là một thứ “Viagra”, quả cây thuốc phiện có khi được đẩy giá lên tới tiền triệu cho 100 gam.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ có gì hay?
Từ khi xuất hiện đến nay, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở thành một trong những địa điểm vui chơi thu hút rất nhiều người dân Sài Gòn. Vậy ở đó có gì hay?
Giải đấu Community Cup của 3Q Củ Hành 3D khép lại ấn tượng
Giải đấu đầu tiên của 3Q Củ Hành phiên bản 3D đã chính thức khép lại với trận chung kết giữa SG TBM - Heavy Weapon và Sài Gòn Scythe.
Đoạt giải Triển vọng tại Sao Mai Điểm hẹn 2012, Đông Hùng tiếp tục đi thi Việt Nam Idol 2013 để phủ sóng thị trường phía Nam.
Tìm Sài Gòn xưa với Tim Dolling
Những thông tin thú vị được một người nước ngoài yêu Sài Gòn đưa ra khiến du khách, ngay cả người sống lâu năm ở Sài Gòn, cũng ngỡ ngàng.
Siêu thị ngoại mọc đầy Sài Gòn
Năm năm trở lại đây, sự ra đời của hàng loạt các trung tâm thương mại nước ngoài, các cửa hàng tiện lợi, shop hàng nhập đang góp phần làm đa dạng đời sống tiêu dùng người Sài Gòn.
NSƯT Thanh Thanh Hiền: Giả vờ yêu là chết!
Zing.vn trích đăng một số bài viết trong cuốn "Đời nghệ sĩ - Không chỉ có hào quang" của NXB Trẻ, tập hợp 51 bài viết, phỏng vấn các gương mặt văn nghệ sĩ nổi bật trong nước.