Bách Động Danh Lam - Xin nét hoang sơ còn mãi
Tôi may mắn có dịp trở lại Quảng Bình vì đã dành tình cảm quá nhiều cho vùng đất này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về mảnh đất này là một kho tàng thiên nhiên trù phú đến kinh ngạc...
133 kết quả phù hợp
Tôi may mắn có dịp trở lại Quảng Bình vì đã dành tình cảm quá nhiều cho vùng đất này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về mảnh đất này là một kho tàng thiên nhiên trù phú đến kinh ngạc...
Vũng Chùa - Đảo Yến là địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn khách du lịch đến khám phá, bởi vẻ đẹp hoang sơ, bãi biển trong sạch và vị thế địa lý đặc biệt của nó.
Sau chưa đầy một năm, nhóm của anh Ổn đã làm thủ công hàng trăm bức tranh chân dung Đại tướng bằng chất liệu đồng lá độc đáo.
Thân nhân, con cháu dòng họ Võ ở làng An Xá đã tề tựu về ngôi nhà lưu niệm tại xã Lộc Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) để tưởng nhớ Đại tướng dịp một năm ngày mất của ông.
Chân gà không chỉ là khoái khẩu của người Việt mà còn là đặc sản của nhiều quốc gia trên thế giới.
UBND tỉnh Quảng Bình vừa thông qua đề án xây dựng 4 công trình lớn tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại địa phương.
“Sau khi Đại tướng nghỉ, mỗi dịp sinh nhật rất nhiều đoàn thể, cựu chiến binh… đến chúc mừng. Họ nói, anh về rồi thì chúng tôi mới đến”, người thư ký lâu năm của Đại tướng nhớ lại.
Từng tuyên bố sẽ không biểu diễn trong những chương trình có quy mô lớn nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lại chuẩn bị hội ngộ với hàng triệu khán giả qua chương trình Sol Vàng 4.
Trên đất nước Việt Nam có bao nhiêu người lính thì sẽ tồn tại bấy nhiêu câu chuyện tình yêu cảm động. Tình yêu đôi lứa của họ đã hòa vào tình yêu Tổ quốc thiêng liêng và cao đẹp.
Dù ngày cưới đang cận kề, anh Trương Trường Quang vẫn ngày đêm bám biển cùng các chiến sĩ để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Công Vinh có nhiều kỷ niệm đẹp với Văn Quyến. Anh mong NHM đặt niềm tin vào Quyến cũng như bày tỏ tiếc nuối khi "cậu bé vàng" một thời giải nghệ.
Châu Thanh Vũ (sinh năm 1992), sinh viên ĐH quốc gia TP.HCM quyết tâm theo đuổi đam mê trở thành kỹ sư phần mềm ở thung lũng Silicon.
Không thạo tình hình giao thông và tiếng Việt nhưng Kiyotaka Yamaoka vừa hoàn thành hành trình đến tất cả các tỉnh thành của Việt Nam bằng xe máy.
Ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Kiều Xuân Cư (ngụ ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã dày công sưu tầm tem về Đại tướng suốt hơn 50 năm qua.
Con đường mang tên vị đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình đẹp và rộng nhất địa phương này; đây cũng là tuyến đường quốc phòng quan trọng ven biển.
Chàng vũ công điển trai giàu nghị lực Ngọc Thịnh đã giành ngôi quán quân với số phiếu bình chọn khá sát sao trước đối thủ nặng ký là kiện tướng dancesport Mỹ An. Đêm công bố kết quả diễn ra tối 7/12.
Đó là trục đường ven biển dài 7 km, mặt đường rộng 60m. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ nối TP. Đồng Hới với huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trước khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ, thì đảo Yến đã đón vị tướng của 500 năm trước từng dày công trạng đánh đuổi quân Minh cùng Lê Lợi, Nguyễn Trãi về an giấc.
Là chắt nội của Vua Minh Mạng, năm 80 tuổi, cụ bà Công Tôn Nữ Trí Huệ vinh dự ra Hà Nội thăm và tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiếc gối mà mình tự tay làm.
Chiếc VN-1911 chở cán bộ cấp cao và gia quyến, do anh Võ Tuấn Dũng, 27 tuổi lái. Anh chính là chồng của cơ phó xinh đẹp Trần Trang Nhung.