Xưởng phế liệu cháy dữ dội suốt nhiều giờ, đe dọa nhà dân
Ngọn lửa bùng phát sau đó cháy dữ dội, bao trùm khu xưởng rộng 1.400 m2. Hỏa hoạn diễn ra suốt nhiều giờ, đe dọa những hộ dân xung quanh.
66 kết quả phù hợp
Ngọn lửa bùng phát sau đó cháy dữ dội, bao trùm khu xưởng rộng 1.400 m2. Hỏa hoạn diễn ra suốt nhiều giờ, đe dọa những hộ dân xung quanh.
Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện quán Bon Sai kinh doanh hoạt động vũ trường trái phép và không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với công việc cố định với nhiều người.
Yến (ở Đồng Tháp) bị lừa vào làm việc tại một quán cà phê ôm. Thời gian tiếp khách của các cô gái từ 8h và kết thúc khoảng 2-3h sáng hôm sau.
Tổng công ty vận tải đường sắt Sài Gòn triển khai chạy tàu chuyến ngắn từ TP HCM đi thị xã Dĩ An với giá 10.000 đồng, cho bạn cơ hội dễ dàng thăm thú Bình Dương.
Nhiều đơn vị quản lý chung cư cho rằng các hành vi nói tục, chửi bậy, làm mất trật tự chỉ nên coi là hương ước, hay quy chế mẫu để các cư dân thực hiện hơn là luật hóa.
Lửa bùng phát rồi cháy dữ dội khiến lực lượng chức năng Bình Dương phải điều động hàng chục lính cứu hỏa đến chế ngự. Người dân sống gần điểm xảy ra hỏa hoạn phải sơ tán.
Người dân đốt rác khiến lửa lan sang kho phế liệu gây nên vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Lực lượng chức năng phải phun nước dập suốt nhiều giờ.
Bị bạn nhậu đòi tiền ở nơi đông người, Khoa về nhà lấy dao quay lại quán đâm chết anh Tuấn.
Đáp ứng thú sưu tầm đồ dùng bằng da, xương thú quý hiếm để khẳng định "đẳng cấp", các đường dây buôn bán da, xương, thậm chí cả râu hùm... xuất hiện nhan nhản.
Bán cà phê vắng khách,“tú bà” Nguyễn Thị Thủy đã mở thêm dịch vụ cho nhân viên “đi khách” để tăng thêm thu nhập.
Tức giận vì bị tát, Linh dùng dao bấm có sẵn trong túi quần đâm nhiều nhát vào bụng, lưng anh Như rồi bỏ trốn.
Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt Trần Thanh Công (còn gọi Công “điên”, 33 tuổi) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích.
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP HCM xuất hiện trào lưu kinh doanh cà phê "buồng", hay còn gọi với những cái tên mỹ miều khác như cà phê tình nhân, vườn thư giãn.
Bằng visa du lịch, một số thương lái Trung Quốc đi đến khắp các vùng quê của Việt Nam từ Bắc đến Nam thu mua những nông sản một cách lạ đời.
Công “điên” và đàn em ép nạn nhân phải chi tiền bảo kê, nếu không đồng ý chúng sẽ “xử theo luật giang hồ”.
Chị Phượng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông ngoại quốc, mọi người nghi ngờ nạn nhân mang thai với người này.
Tin lời quảng cáo trên mạng về công việc có mức lương cao, bao ăn ở... nhiều cô gái quê đã bị biến thành một “món hàng” bán vào các quán cà phê ôm.
Sau nhiều tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bùng phát thiêu rụi kho phế liệu. Nhiều người dân quanh khu vực phải di tản do sợ ngọn lửa cháy lan.
Cho gái bán dâm vào quán cà phê làm như nhân viên rồi mồi chài khách. Nếu khách đồng ý, các tú ông cho gái bán dâm đi khách với giá 350.000 đồng/lượt.
Đây là cuốn tiểu thuyết tình yêu kinh điển đã ăn sâu vào trái tim của nhiều thế hệ bạn đọc Thái Lan.