Đường lui khỏi sự trói buộc của dục vọng
Chúng ta không thể cưỡng ép sự bù trừ trong phần vô thức xuất hiện bằng sự nôn nóng hay ham muốn không kiểm soát.
16 kết quả phù hợp
Chúng ta không thể cưỡng ép sự bù trừ trong phần vô thức xuất hiện bằng sự nôn nóng hay ham muốn không kiểm soát.
Dịch giả Uyên Thiểm, TS văn học Trần Thị Thục đã có những nhận định về phong cách văn chương Haruki Murakami nhân dịp cuốn sách mới nhất của ông, "Thành phố và những bức tường bất định", ra mắt...
Cơ thể bạn cũng có cơ chế chống lại sự hoài nghi bản thân thái quá. Khi chiếc bốt khổng lồ của thực tại giẫm bạn xuống, một loạt cơ chế phòng vệ sẽ được kích hoạt.
Mỗi cơ thể con người chúng ta hoàn toàn giống nhau về mặt sinh học (như những cái máy tính). Chỉ có “phần mềm”, nghĩa là tư duy, nhận thức, hành động khiến con người ta khác nhau.
Diện tích rừng dần thu hẹp, tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu ngày một lớn khiến công cuộc tăng độ phủ rừng trở nên cấp thiết và đòi hỏi trách nhiệm của mỗi người.
Bản đồ thần kinh có thể nằm trong một máy tính lớn, điều khiển một robot giống hệt ta. Bạn sẽ cảm nhận được mọi thứ mà robot đang trải qua, nhờ đó mà có cảm giác mình đang sống.
Từng được gợi ý nhặt khẩu trang đã qua sử dụng để bán lại, người phụ nữ lượm ve chai ở Biên Hòa, Đồng Nai từ chối và dùng kéo cắt bỏ loại rác thải này, tránh kẻ xấu trục lợi.
Nhặt được chiếc thẻ nhớ bên trong có một số ảnh khỏa thân của người phụ nữ ở cùng địa phương, 2 thanh niên ở Đắk Lắk lập kế hoạch tống tiền.
Theo fashionista Thư Vũ, sách thời trang không khuyến khích người ta dát hàng hiệu lên người mà giúp độc giả biết cách mặc đẹp, hấp thụ cái đẹp văn hóa.
Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tiết lộ những câu chuyện đặc biệt về "bố nuôi" Hoài Linh. Cô bảo nam danh hài chưa bao giờ cho tiền nhưng lại cho nhiều thứ khác...
“Xin cho tôi hỏi các bạn một câu, vậy trong xã hội hiện tại tầng lớp nào vi phạm giao thông nhiều nhất?”, ông Thọ nói tiếp: “Đó là thanh niên”.
Sân bay Frankfurt (Đức) quyết định đuổi những người lang thang sống trong sân bay do nhận được quá nhiều phàn nàn từ du khách.
Nhiều người không cầm được nước mắt khi biết về cuộc sống hiện tại của bé và mong muốn hỗ trợ cho bé phát triển tài năng âm nhạc sau này.
Chứng kiến hình ảnh vận động viên người Malaysia phải quỳ lạy trước đám đông, bạn đọc Zing.vn bày tỏ sự xấu hổ và thất vọng với ý thức của khán giả và sự yếu kém của ban tổ chức.
Khi dư luận vẫn còn còn xôn xao về sự việc người dân Đồng Nai hôi 1500 két bia thì dân mạng nhanh chóng chia sẻ một hình ảnh hoàn toàn đối lập tại Đà Nẵng.
Miêu tả bàn tay cô giáo gầy guộc, nhăn nheo... bài văn bị bêu trước lớp khiến cô bé Nguyễn Nguyên Phan phải khóc 3 ngày.