Mưa lũ tại miền Trung làm 6 người chết và mất tích
Tính đến tối 13/6, mưa lũ tại miền Trung do bão số 1 đã làm hai người tử vong ở Quảng Trị, 4 người mất tích do lũ cuốn trôi tại Quảng Bình.
318 kết quả phù hợp
Tính đến tối 13/6, mưa lũ tại miền Trung do bão số 1 đã làm hai người tử vong ở Quảng Trị, 4 người mất tích do lũ cuốn trôi tại Quảng Bình.
Sáng 13/6, đại diện UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 chị em gái bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đi bắt ếch trong đêm.
Ngày 4/6, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tiến (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) cho biết tối 3/6, địa bàn có mưa rất to. Nước lớn đổ từ đầu nguồn về đã cuốn trôi, làm một người mất tích.
Nhiều cựu chiến binh từng bước trong đội hình diễu binh các thời kỳ lịch sử, nay trở lại hàng ngũ danh dự nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong lúc băng qua đoạn đường bị nước ngập, 3 em học sinh ở Quảng Nam bị nước cuốn trôi ra xa hơn 100 mét. May mắn lúc này, một người dân nghe thấy tiếng kêu kịp thời ứng cứu.
Sau trận lũ lịch sử, lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đã cứu sống được một số người, bao gồm cả người phụ nữ bị mắc kẹt trong xe hơi suốt 72 giờ ở một đường hầm ngập nước.
Nhiều người mất tích chưa được tìm thấy, dù con số cụ thể không được công bố. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha nói rằng biết lực lượng cứu hộ lo ngại sẽ tìm thấy thêm nhiều thi thể nữa.
Tây Ban Nha đang phải hứng chịu thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với ít nhất 95 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn đang mất tích.
Một số thi thể đã được các nhân viên cứu hộ phát hiện sau trận mưa lớn gây ra lũ quét ở miền Nam và miền Đông Tây Ban Nha.
Sau 4 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân Vi Văn C. trên sông Giăng (huyện Con Cuông, Nghệ An), cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 5 km.
Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, thi thể hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi và mất tích tại huyện Mộc Châu (Sơn La) đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 5 km.
Một người đàn ông ở Thanh Hóa bị nước lũ cuốn trôi 2 km và mắc kẹt trên cành cây trên dòng sông, vừa được lực lượng chức năng cứu vớt kịp thời.
Trên đường đi học về, nhóm học sinh cấp 3 ở Nghệ An đi qua đoạn đường bị ngập do mưa lớn. Khi thấy nhiều người mắc kẹt giữa đường, các em đã kịp thời hỗ trợ.
Phát hiện 3 mẹ con bị lũ cuốn trôi, người dân và học sinh hô hoán những hộ dân gần đó ra ứng cứu, may mắn cứu được hai người con, còn người mẹ bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích.
Trên đường về nhà, 3 mẹ con ở xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị nước lũ cuốn trôi. Hai người con kịp thời được cứu sống, còn người mẹ đang mất tích.
Đi qua bờ tràn để về nhà sau khi hết giờ học, hai học sinh tiểu học ở huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) không may bị nước lũ cuốn trôi.
“Vợ con em đã được an táng cẩn thận, nhưng hàng đêm em cứ nghe con gọi bố. Nó nói con lạnh lắm, không có áo quần mặc”, anh Lý Seo Thỏ chia sẻ về nỗi đau trong trận lũ ở Nậm Tông.
Với sáu điểm tựa Việt Nam, Thủ tướng kêu gọi đồng bào, đồng chí “làm việc bằng hai,” “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3.
Nam bệnh nhân 31 tuổi đã không thể qua khỏi vì tình trạng chấn thương quá nặng. Trường hợp còn lại cũng nguy kịch.
Tính đến 20h ngày 12/9, bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất đã khiến 336 người chết, mất tích tại các tỉnh phía Bắc.