Hồng Nhung ngừng dùng mạng xã hội để học thiền, dành thời gian cho con
Trên trang cá nhân, Hồng Nhung gửi lời tạm biệt đến những người bạn trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết sẽ ngưng dùng Facebook một thời gian để chăm sóc cho các con.
51 kết quả phù hợp
Trên trang cá nhân, Hồng Nhung gửi lời tạm biệt đến những người bạn trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết sẽ ngưng dùng Facebook một thời gian để chăm sóc cho các con.
Sao Việt có những chia sẻ xúc động về tình mẫu tử nhân Ngày của mẹ (12/5). Riêng Tăng Thanh Hà hạnh phúc khi nhận được bức tranh do con trai cô vẽ.
Nghề kiến trúc cho mình được đi nhiều. Kiến trúc sư các nước thứ 3 đào tạo hệt như nước mình, học vẽ tùm lum, nên “chất nghệ” nổi bùm xùm giữa quần chúng dân dã.
Vì lo sợ ông nội già yếu, không đợi được đến lúc tận mắt chứng kiến cháu gái bước vào lễ đường, cô gái Trung Quốc đã quyết định chụp bộ ảnh cưới đặc biệt.
Nằm trong khuôn khổ LHP Đức tại Việt Nam lần thứ tám, bộ phim “Goodbye Berlin” (2016) của Fatih Akin như một trang nhật ký tuổi teen được viết lại bằng nét bút hoang dại và đẹp đẽ.
Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết, đây chỉ là một cuốn nhật ký ghi lại hành trình tìm kiếm nơi người cha hi sinh trong chiến tranh của một người con trai.
Câu chuyện bi thảm diễn ra khi bà mẹ đi mua bột giặt trong vòng vài phút, trở về ngôi nhà với sự im lặng lạ thường và phát hiện hai cậu con trai chết trong máy giặt.
Chiều cuối năm Bính Thân, trong khi ở Hà Nội, nhiều người dọn dẹp, tân trang xe cộ, làm cơm cúng tất niên thì tại Sài Gòn, giới trẻ tranh thủ đường vắng, thảnh thơi đi chụp ảnh.
Tròn 20 tuổi nhưng cô gái Đinh Thị Huyền (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) chỉ cao 80 cm, nặng 11 kg, nhỏ hơn nhiều so với trẻ học mầm non.
Bà Hillary Clinton là người mẹ dịu dàng, luôn quan tâm, chăm sóc, theo sát con trong quá trình trưởng thành. Bà cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy con sống độc lập, có chủ kiến.
Lê Thúy Hà là một kiến trúc sư nhưng cũng là một người nhạy cảm với đời sống nên những câu chuyện nhỏ của chị thấm đẫm tình yêu thương.
Cuốn sách nhỏ của Lê Thúy Hà như một chiếc hộp đầy ắp cảm xúc và kỷ niệm. Đó không chỉ là giận hờn, xót xa, nhung nhớ, chúng còn là mảnh tâm hồn ta muốn giữa mãi không buông.
Ngộ nghĩnh, hài hước mà không kém phần lãng mạn, Lê Thúy Hà đã ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình trong tập tản văn rực rỡ những sắc màu của cảm xúc.
Đặc thù của nghề bắt “ma” khiến trung tá Hoa thường xuyên vắng nhà. Năm 2015, chị là nữ sĩ quan duy nhất của Công an Hà Nội được trao danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú".
Trong ngày hôm nay, nếu Kim Ngưu còn giận hờn một ai đó, đây là lúc để hai người xích lại gần nhau và trò chuyện nhằm giải tỏa khúc mắc đấy nhé.
Đặng Yến Nhi (lớp 11A6 Trường THPT Lê Thánh Tông, Ayun Pa, Gia Lai) ngồi trước mặt chúng tôi là cô học trò đã bước qua tuổi 16.
Một cặp vợ chồng tóc đã nhiều sợi bạc, ngoài việc làm từ thiện, nuôi dưỡng người tàn tật còn có sở thích du ngoạn khắp các vùng bằng xe máy để khám phá vẻ đẹp của đất nước.
Người đẹp sinh năm 1987 cho biết, niềm vui của cô là ở cạnh con gái. Sự ngây thơ của Chiko giúp người đẹp thấy thoải mái và có thêm động lực trong công việc.
Buồn chuyện gia đình, muốn phụ quán giải khát để kiếm tiền, hai nữ sinh lớp 8 lần lượt bỏ nhà đến ở cùng nam thanh niên trong phòng trọ.
Các trào lưu mùa xuân hè 2015 được nhiều người đẹp Việt ứng dụng hiệu quả, tạo hình ảnh cuốn hút khi thả bộ trên đường phố.