Cuộc chiến mua mía khốc liệt ở ĐBSCL
“Cuộc chiến” tranh giành mua mía căng thẳng đến mức có doanh nghiệp phải năn nỉ doanh nghiệp khác đừng đến địa bàn của mình mua mía.
92 kết quả phù hợp
Cuộc chiến mua mía khốc liệt ở ĐBSCL
“Cuộc chiến” tranh giành mua mía căng thẳng đến mức có doanh nghiệp phải năn nỉ doanh nghiệp khác đừng đến địa bàn của mình mua mía.
Những mê cung rắc rối nhất thế giới
Nhờ trí tưởng tượng phong phú và bàn tay tài hoa, con người đã tạo ra những mê cung cây cối đẹp kỳ vĩ trên khắp thế giới.
Mía chết cháy do nắng hạn, nông dân bị nhà máy phạt!
Hạn sớm, hạn gay gắt kéo dài làm mía chết, không đủ sản lượng để giao cho nhà máy như đã cam kết, nông dân ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bị Công ty CP Đường Khánh Hòa (KSC) phạt.
Hàng trăm xe quá tải 'cố thủ' quanh trạm cân An Khê
Đến chiều 16/4, hàng trăm xe quá tải chở mía, nông sản vẫn tiếp tục tụ tập “cố thủ” ở hai đầu trạm cân An Khê (xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).
Nhìn những rẫy mía chưa thu hoạch đứng héo khô dưới nắng, ông Trần Đình Mạnh quyết định cầm cố hết gia tài, đặt mua chiếc máy cắt mía mười mấy tỷ đồng về phục vụ người dân.
Tại sao bầu Đức không xuất đường sang Mỹ?
Giá đường của Hoàng Anh Gia Lai chỉ rẻ bằng ¼ giá đường của các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Nếu nhập của Hoàng Anh Gia Lai, liệu người tiêu dùng có được hưởng giá rẻ?
Ngành mía đường: Liều thuốc đắng
Dù được bảo hộ nhưng ngành mía đường của Việt Nam vẫn phập phù tồn tại ngay trước lộ trình mở cửa hoàn toàn đã cận kề.
'Liên quân mía đường': Bầu Đức chỉ dám trồng mía ở Lào
Hiệp hội mía đường cho rằng, nếu cũng sản xuất ở Việt Nam thì HAGL không thể có giá thành rẻ như vậy.
Bầu Đức: Còn cân nhắc, chưa chắc đã đưa đường vào Việt Nam
Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, chưa xin xỏ gì về việc nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam, hiện Tập đoàn vẫn còn cân nhắc, tính toán, 'chưa chắc đã mang đường về Việt Nam'.
Chất lượng thấp nhưng đường Việt Nam đắt gấp đôi thế giới
Khi giá đường cao, các doanh nghiệp có chia sẻ lợi ích với nông dân? Lúc giá xuống thì gánh nặng lại dồn hết lên vai người nông dân...
Nghi vấn điều chưa ổn đằng sau bầu Đức?
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, nếu như đường của Hoàng Anh Gia Lai tại Lào có giá thành thấp thì tiêu thụ ở đâu cũng dễ dàng, chứ không cần phải đưa về tiêu thụ tại Việt Nam.
Mía đường trong nước tìm cách ‘tóm tóc’ bầu Đức
Việc đưa ra một cơ chế đấu thầu được kỳ vọng là chấm dứt những kiện tụng, xin - cho trong việc nhập khẩu đường, như việc HAGL của bầu Đức năm 2013 xin nhập khẩu từ Lào.
Nông dân nhiều đất nhất miền Tây: Huy mía, Huy ớt, Huy bò
Ông Út Huy (Võ Quan Huy) được coi là nông dân sử dụng nhiều đất nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thậm chí cả nước, khi đang canh tác trên 580 ha đất nông nghiệp.
Bán mía được trả bằng... đường
Hàng chục ngàn tấn mía của nông dân tại tỉnh Gia Lai được đại lý thu mua,nhưng hầu hết không được thanh toán bằng tiền mặt mà trả bằng phiếu đường.
Video nam thanh niên thoát chết khó tin dưới bánh xe tải
Sau cú va chạm với xe tải, nam thanh niên khoảng 30 tuổi lộn nhiều vòng dưới mặt đường. Anh ta thoát chết hi hữu khi không bị bánh xe cán qua người.
Bầu Đức: Từ ông trùm địa ốc đến lão nông triệu đô
Dù từ bỏ bất động sản để chuyển sang làm nông nghiệp, nhưng những dự án của ông chủ Hoàng Anh Gia Lai vẫn mang dáng dấp đại gia, khi giá trị của chúng đều ngót nghét trăm triệu đô.
Nữ tướng chanh không hạt ở miền Tây
Có những thời điểm chanh rớt giá thê thảm. Còn với “nữ tướng” chanh không hạt Bùi Thị Ba (ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An), trái chanh chưa bao giờ là chuyện buồn.
Đường Việt Nam đủ sức cạnh tranh với Thái Lan?
Chỉ có giảm giá thành sản xuất ngang bằng các nước trong khu vực, ngành mía đường VN mới có thể tồn tại trong thời gian tới.
Cựu chủ tịch Sacombank: 'Thời ăn xổi ở thì đã hết rồi'
Sau cú sốc lớn trên thương trường, doanh nhân Đặng Văn Thành đã quay trở lại với một tâm thế mới.
Trải nghiệm thương trường của doanh nhân Đặng Văn Thành
“Cuộc đời doanh nhân của tôi khác với nhiều người. Từ những ngày đầu khởi nghiệp, tôi đã ý thức vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tiễn nâng lên thành lý luận..."