Dọc tuyến quốc lộ 19 từ thị xã An Khê về khu vực trạm cân, các tốp xe tải bịt kín thùng, chở lặc lè mía và nông sản tập kết thành từng nhóm tấp vào các cây xăng, các tuyến đường dân sinh xung quanh thị xã An Khê.
Một tài xế nói: “Chúng tôi tấp xe ở đây hơn hai ngày rồi, cảnh sát giao thông và thanh tra làm gắt quá nên không cách gì qua được. Chưa khi nào xe khó lọt như thời điểm này”.
Nhiều tài xế khác có mặt để giữ hàng cũng cho biết, các xe “cố thủ” quanh trạm cân đều vượt tải trọng nhiều lần, nếu bị xử lý thì số tiền xử phạt rất lớn.
![]() |
Hàng trăm xe quá tải tập trung ở các cây xăng, đường dân sinh tại thị xã An Khê để chờ cơ hội vượt trạm. Ảnh chụp tối 16/4. |
Một cán bộ phụ trách tại trạm cân An Khê cho biết, ngày 15/4 lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai khi trực tiếp kiểm tra tại trạm cân đã yêu cầu tất cả các lực lượng chốt chặt, đưa tất cả các xe tải lưu thông trên quốc lộ 19 vào bàn cân và phạt nặng tài xế chở xe quá tải.
Khi cảnh sát giao thông xử lý gắt gao, tài xế xe tải đã cho xe lui vào các khu vực lân cận để cố thủ, chờ cơ hội vượt trạm gây ra tình trạng ách tắc kéo dài hàng km trên quốc lộ 19.
Tình trạng xe hàng dồn ứ trên quốc lộ 19 trong hai ngày qua cũng đã khiến việc tiêu thụ mía, nông sản của nông dân gặp khó khăn. Lượng xe quá tải tập trung chủ yếu là xe vận chuyển mía về nhà máy đường Bình Định, xe chở mì đi về Quy Nhơn.
Đoàn liên ngành và tài xế xe quá tải 'quần' nhau hơn 5 giờ
Để đưa được 1 chiếc xe quá tải về trụ sở để xử lý, đoàn kiểm tra liên ngành cùng với sự hỗ trợ của lực lượng công an huyện phải mất hơn 5 giờ.
Tông cụ già bị thương, nữ tài xế hé cửa ôtô đưa tiền đền bù
7 3
Ôtô của người phụ nữ tông trúng xe máy khiến cụ bà 71 tuổi ngã xuống đường, bị thương nặng. Sau tai nạn, người này đóng cửa xế hộp, không xuống đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Thanh niên cố thủ 3 giờ trong phòng người lạ để xin ngủ nhờ
1 2
Thanh niên lạ mặt cố thủ trong nhà bà Hiền (quận Tân Phú, TP HCM), dọa tự tử để được... ngủ nhờ một đêm. Hơn 3 giờ sau, công an và người thân mới thuyết phục được anh này ra ngoài.