Lô 'đất vàng' gần quảng trường Ba Đình sắp xây cao ốc
Sau khi phá bỏ công trình cũ từ thời Pháp, khu "đất vàng" ở số 61 Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ được khởi công xây dựng công trình đa chức năng cao 11 tầng.
104 kết quả phù hợp
Sau khi phá bỏ công trình cũ từ thời Pháp, khu "đất vàng" ở số 61 Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ được khởi công xây dựng công trình đa chức năng cao 11 tầng.
Sau 4 năm làm Phó thủ tướng “gác” mảng kinh tế và một năm giữ cương vị Bí thư Hà Nội, ông Vương Đình Huệ ghi nhiều dấu ấn trên từng lĩnh vực với phong thái “nói ít, làm nhiều".
"Đồng chí nào trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ thì phải có biện pháp rõ ràng. Chưa kỷ luật được thì tạm thời nhường người khác làm cho sòng phẳng", Bí thư Vương Đình Huệ nói.
Ngăn đại dịch Covid-19 lây lan, biến động lớn về nhân sự cấp cao, hàng loạt vấn đề dân sinh bức xúc cần giải quyết… là những “bài toán khó” Hà Nội phải đối mặt trong năm 2020.
Ông Vương Đình Huệ cho rằng cơ sở để giải quyết dứt điểm sai phạm tại công trình 8B Lê Trực là đòi hỏi của dư luận, báo chí và sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng.
Chủ đầu tư công trình số 8B Lê Trực phải khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế, chỉnh trang công trình sau xử lý, bảo đảm an toàn về kết cấu và mỹ quan đô thị.
Để bảo đảm kết cấu cho tòa nhà, Hà Nội cho phép giữ lại hệ dầm treo, cột chịu lực nhưng phần này chỉ được làm bồn hoa, không được sử dụng vào mục đích khác.
Sau khi tháo dỡ, tầng 18 nhà 8B Lê Trực để lộ ra hệ khung và tum thang. Chủ đầu tư công trình dự kiến xây dựng vườn hoa kết hợp với bể nước chữa cháy cho tòa nhà.
UBND quận Ba Đình đã hoàn thành bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực cho Công ty May Lê Trực từ ngày 10/12 để hoàn thành các hạng mục còn lại trước khi giao nhà cho người dân.
Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh năm đầu tiên trong nhiệm kỳ mới, thành phố sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Một công trình xây sai phép lừng lững, xám xịt giữa lòng thủ đô đã phơi bày nhiều hạn chế, yếu kém của công tác quản lý đô thị.
Người mua căn hộ ở tầng 18, 19 của tòa nhà 8B Lê Trực vẫn chưa nắm được hướng xử lý, đền bù dù việc cắt dỡ 2 tầng vi phạm đã hoàn thành.
Sau hơn 5 năm chờ đợi, người dân mua nhà ở 8B Lê Trực đang đến những bước cuối cùng trước khi được vào ở tại tòa chung cư có vị trí đắc địa bậc nhất thủ đô.
Do hệ thống dầm, treo, cột chịu lực của nhà 8B Lê Trực không thể tháo dỡ, TP cho phép chủ đầu tư cải tạo thành khu vực trồng hoa.
Với 800.000 dân sống ở khu vực đê sông Hồng đang thiếu thốn các điều kiện vật chất, hạ tầng, nhà cửa xuống cấp, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh ông thấu hiểu điều này.
Bày tỏ khó khăn khi dự án 8B Lê Trực bị xử lý, chủ đầu tư đề nghị thành phố giới thiệu địa điểm đất để công ty nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư khác.
Sau gần 5 năm chưa xử lý xong, UBND Hà Nội quyết định lập tổ công tác liên ngành xử lý phần xây dựng sai phép tại nhà 8B Lê Trực theo quy định của pháp luật.
Quận Ba Đình (Hà Nội) dự chi 10 tỷ đồng để tổ chức, triển khai và 28 tỷ đồng để tạm ứng cho chủ thầu xử lý, phá dỡ tầng 18 nhà 8B Lê Trực.
Chuyên gia cho rằng xử lý sàn và trần tầng 18 không khó khăn. Nhưng để cắt, tháo dỡ được hệ thống dầm treo tại tầng này đòi hỏi biện pháp kĩ thuật rất phức tạp, đắt đỏ.
Sáng 20/5, đơn vị thi công dùng máy cắt lưỡi kim cương đục ô trần đầu tiên tại tầng 18. Mỗi ô rộng 3 m2, dày 30 cm và nặng hơn 1 tấn.