Người mẹ trẻ ở TP.HCM trồng hàng trăm loài cây trong vườn
Tận dụng thời gian nghỉ dịch, vợ chồng chị Bích Hân cải tạo và vun đắp khu vườn để trồng đủ loại rau củ, hoa trái. Nhờ đó, họ không khi nào thiếu thực phẩm sạch.
187 kết quả phù hợp
Tận dụng thời gian nghỉ dịch, vợ chồng chị Bích Hân cải tạo và vun đắp khu vườn để trồng đủ loại rau củ, hoa trái. Nhờ đó, họ không khi nào thiếu thực phẩm sạch.
Nhiều tháng liền thực hiện giãn cách xã hội, đương đầu với làn sóng dịch nguy hiểm và kéo dài, người TP.HCM đã có một năm đầy thử thách và biến động.
Trong kế hoạch năm học với bậc mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất cho các trường mầm non mở cửa, đón trẻ từ tháng 2/2022.
Tủ sách Văn chương và Mỹ thuật gồm các tác phẩm văn học Việt Nam giá trị. Mỗi cuốn sách được một họa sĩ đương đại vẽ minh họa.
"Tôi rất cảm động và vui mừng được gặp các học sinh tài năng, dũng cảm. Các em đã vượt qua khó khăn, tạo nên những tác phẩm đầy ý nghĩa nhân văn với cộng đồng", Chủ tịch nước nói.
Sau nhiều tháng kẹt ở TP.HCM, Hoàng Nghĩa Hoàng (28 tuổi) đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi anh sẽ được về thăm gia đình ở Hà Nội. Dù giá vé khá cao, anh vẫn chấp nhận chi trả.
Thời tiết mát mẻ, nhiều người đến các điểm tham quan, tuyến phố trung tâm ở quận 1 (TP.HCM) để đi dạo, chụp hình.
Người đàn ông 32 tuổi có thể sớm đi lại được sau ca đại phẫu thay thế khối khung chậu - khớp háng bằng titanium.
Các doanh nghiệp tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai đang đối mặt với bài toán thiếu nguồn nhân lực khi số lao động về quê ngày càng tăng cao.
Trung thu ở Hàn Quốc như Tết của người Việt. Với anh Kim Hyung-il, đó là một dịp hiếm hoi đại gia đình tụ họp, nhưng năm nay thì không được như vậy.
Xóm làm lồng đèn truyền thống ở quận 11 bị phong tỏa do có nhiều ca dương tính, còn phố đèn lồng quận 5 năm nay cũng đìu hiu.
Những TNV từ Đà Nẵng vào TP.HCM ngồi trên thùng xe bán tải, xe tải chuyên dụng để đến điểm lấy mẫu xét nghiệm. Họ gọi đó là xe "mui trần".
"Thủ phủ" tôm càng xanh của tỉnh Kiên Giang là huyện Vĩnh Thuận đang tồn đọng hàng nghìn tấn thủy sản vì không có đầu ra. Nông dân mong thu hoạch sớm để lấy đất trồng lúa.
Thời gian nghỉ dịch, chị Lan Phương đã dạy cho con gái sắp học lớp 1 viết chữ, học toán, làm thủ công. Theo chị, bố mẹ cần động viên và kiên nhẫn lắng nghe khi đồng hành cùng con.
Khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển thực phẩm hỗ trợ người dân ở quận Bình Thạnh, chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú (Sư đoàn 5, Quân khu 7) được đơn vị báo tin mẹ anh ở quê nhà đã qua đời.
Người đàn ông nhiễm nCoV ở TP.HCM đánh đập cha mẹ mình sau đó chạy lên nóc nhà để cố thủ. Cảnh sát phải mặc đồ bảo hộ để khống chế ông ta.
Gần như kiệt sức sau mỗi ngày vừa làm việc ở nhà, vừa nấu hàng trăm suất ăn thiện nguyện cho người khó khăn, chị Phương vẫn thấy vui khi công sức mình bỏ ra có ý nghĩa.
Đạo diễn Lê Văn Tĩnh qua đời vào trưa 12/8. Ông mất sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Con trai đạo diễn cho biết ba thành viên trong gia đình anh đã dương tính với SARS-CoV-2. Đạo diễn Lê Văn Tĩnh đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Chọn phương án đi bộ qua các chốt kiểm soát Covid-19 trên quốc lộ, gia đình 4 người từ TP.HCM đã về đến Cà Mau. Đến khu cách ly, bé trai trong gia đình được xác định nhiễm nCoV.