Nghiệt ngã nghề đi biển: Đại dương là mồ
Sống nhờ biển, chết vì biển và biển cũng là nơi yên nghỉ của nhiều người bởi phần lớn ngư dân tử nạn trên biển đều không tìm thấy xác.
142 kết quả phù hợp
Sống nhờ biển, chết vì biển và biển cũng là nơi yên nghỉ của nhiều người bởi phần lớn ngư dân tử nạn trên biển đều không tìm thấy xác.
"Khi tàu bị chìm, 9 người cố bám vào các thùng rỗng, nhặt những thức ăn dư thừa, hộp sữa trôi trên biển chia nhau cầm cự suốt 30 giờ với hy vọng được cứu sống", một ngư dân kể lại.
Đang đánh bắt trên biển thì bình gas phát nổ, con tàu cá bốc cháy ngùn ngụt rồi chìm dần xuống biển. 5 ngư dân bị sóng đánh trôi mỗi người một hướng.
Gió to sóng lớn, ghe cào chao đảo, hất ngã thuyền trưởng Đoàn Văn Cảnh khiến ông này thiệt mạng.
Người dân đi kéo lưới thì phát hiện thi thể bé trai nằm ở mép biển. Dù mọi người ra sức cứu chữa nhưng cháu đã tử vong trước đó. Nạn nhân sau đó được xác định là người địa phương.
"Chưa đến 5 phút thuyền đã bị lật úp và chìm hẳn. Mấy anh em thuyền viên chỉ kịp nhảy xuống biển để tránh bị đè", thuyền trưởng Bùi Văn Toàn bàng hoàng kể.
Hiện tại, sức khoẻ của cả 8 người đã ổn định, nhưng 2 tàu cá bị chìm vẫn chưa trục vớt được.
Chiều 10/5, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết, có 2 tàu cá của ngư dân bị Trung Quốc tấn công, cướp tài sản.
“Khi tàu chạy đến gần các nạn nhân, một cơn sóng lớn bất ngờ đánh dạt họ trôi ra xa, một số nạn nhân không giữ được bình tĩnh, đã gào khóc, hoảng loạn”, anh Mạnh kể.
Một số ngư dân trên đường đi biển về phát hiện xác con cá voi đang phân hủy nặng hàng tấn, dài khoảng 10 m trôi dạt vào bờ biển ở xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Ấn Độ tử hình phù thủy hành quyết trẻ em, cận vệ thân tín của Kim Jong Un lộ diện, những ngôi đền kỳ quặc trên thế giới là tin tức nhiều người xem nhất tuần qua.
Một ngư dân tại Mexico trôi dạt cùng tàu trên biển từ tháng 12/2012 nhưng vẫn sống sót nhờ ăn cá, rùa và uống máu chim biển.
Cảnh sát Philippines cho biết, cơ thể không đầu của 8 ngư dân trong vụ tấn công tàn bạo tại vùng biển miền nam nước này vừa được tìm thấy trên một chiếc thuyền.
Trên đường vào bờ, ngư dân trên tàu đánh cá phát hiện hai thi thể đang phân hủy trôi dạt trên biển. Đây là 2 nạn nhân trong số 8 thuyền viên vừa mới bị mất tích.
Mỗi khi vớt được xác người trôi dạt, người dân Lý Sơn thường đặt tên cho ngôi mộ theo họ của mình, kèm theo chữ 'Được' phía sau.
Đang trên đường di chuyển tránh bão thì bị sóng đánh chết máy tàu cá, 24 ngư dân trôi dạt trên biển nhiều ngày.
Sáng 2/11, trung tâm Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLBTKCN) khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết, một tàu cá Bình Định bị hỏng máy, cùng 14 ngư dân, đang trôi dạt tự do trên biển.
Các cơ quan chức năng sẽ thành lập tổ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm chìm tàu cá TG 92819 TS khiến 8 người chết và mất tích ngày 16/9.
Khoảng 4h sáng 2/9, tàu cá ĐNA 90385 TS (Đà Nẵng) cùng 13 ngư dân đang đánh bắt ở vị trí có tọa độ 18,300 Bắc-112,220 Đông thì bị hỏng máy.
21h tối 1/7, tàu cá QNg 90079TS đã tìm thấy thêm 1 ngư dân của tàu BTH 96996 TS, nâng tổng số ngư dân của tàu này được cứu vớt lên con số 18. Như vậy, hiện vẫn còn một người mất tích.