Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mảnh đất 'thương từ trong ruột thương ra'

Sách “Từ Thành phố này” là một bản lưu ký ức của những trái tim được sinh ra, lớn lên, trưởng thành ở thành phố mang tên Bác, được kể theo nắng, theo mưa của hai mùa Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngày càng văn minh, hiện đại.

Từ Thành phố này là tên tập tản văn mới nhất, đồng thời là cuốn sách thứ tư viết về Sài Gòn - TP.HCM, xuất bản trong 4-5 năm trở lại đây của nhà văn Tống Phước Bảo (sau các cuốn Sài Gòn còn thương thì về, Hỗn kỳ đài, Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình).

Sợi dây ký ức của người nửa đời gắn bó với TP.HCM

Vẫn là những trang viết đẫm đầy cảm xúc, là ký ức, là niềm thương về mảnh đất nơi tác giả sinh ra, lớn lên và “ấp yêu” tác giả hơn 40 năm nay, nhưng Từ thành phố này lại mang đến một Sài Gòn - TP.HCM thương từ trong ruột thương ra và có những điểm khác với 3 cuốn sách viết về Sài Gòn - TP.HCM trước đó.

Cuốn sách là sợi dây kí ức xuyên suốt của một người nửa đời đã sống và thương; buồn lẫn vui; được cùng mất; cũ đan mới…

Khi thực hiện bản thảo cuốn sách này, Tống Phước Bảo luôn suy nghĩ đem đến cho độc giả những điều mới mẻ so với 3 cuốn sách trước. May mắn lúc ấy, nhiều tờ báo lại đặt anh viết mảng thiếu nhi, nên Bảo đã nảy ra ý tưởng dẫn dắt câu chuyện của Sài Gòn - TP.HCM theo mạch cảm xúc đi từ quãng ấu thơ đến thời điểm hiện nay. Đó là sợi dây kí ức xuyên suốt của một người nửa đời đã sống và thương; buồn lẫn vui; được cùng mất; cũ đan mới… tất cả được mang vào cuốn sách.

Chính vì vậy, Từ thành phố này phù hợp cả cho đối tượng độc giả là thiếu nhi, phụ huynh của các em, và những người trót lòng yêu thương mảnh đất này, dẫu chỉ quá giang một khoảng thời gian hay đã gá thân ngụ cư hẳn nơi đây.

Sách cũng dành cho những tâm hồn biết rung động trước vẻ đẹp của những điều bình dị và cho cả những người đang mải miết chạy theo nhịp sống vội vã mà quên mất rằng, ký ức là điều duy nhất giúp con người ta không lạc lõng giữa chính nơi mình đang sống.

Tu Thanh pho nay anh 1

Sách Từ Thành phố này. Ảnh: MC.

Chuyện dung dị gợi niềm thương nỗi nhớ

Từ Thành phố này gồm 40 tản văn ngắn, được bố cục thành 3 phần: Phần 1: Chuyện xưa người cũ ủ một miền thương (20 bài viết); Phần 2: Nghe thành phố kể (10 bài viết); Phần 3: Hồn quê vị xứ cát cứ hẻm nhỏ (10 bài viết). Tác giả lựa chọn bố cục như vậy là muốn dẫn độc giả đi qua thành phố này từ nhớ, đến thương, và vương đời mình tại nơi đây.

Ở mỗi phần là những câu chuyện gắn liền với chủ đề đó. Những câu chuyện đời dung dị trong hẻm nhỏ lan ra những ngã ba, ngã tư hay lê la hè phố. Những câu chuyện đôi khi chẳng đầu đuôi, không nguồn cơn nhưng tin chắc cứ lật từng trang đi qua từng chuyện độc giả sẽ thấy mình đâu đó ẩn hiện trong thị thành này. Cái ẩn hiện dẫu có khi rõ rệt, có khi mờ ảo nhưng tin chắc nó đủ sức khơi gợi một niềm nhớ, một nỗi thương, và dấy lên tâm khảm một sự thao thiết.

Chia sẻ về đứa con tinh thần thứ tư viết về Sài Gòn - TP.HCM, nhà văn Tống Phước Bảo cho biết ai trong chúng ta đều có một sợi dây kí ức, nó đi theo mình trọn hành trình sống. Tác giả chỉ là người kể chuyện có chút may mắn mang nó lên trang giấy để lưu lại cho những ai có cùng cảm xúc với mình.

"Chính kí ức là thứ mà không gì có thể mua được. Nó quý giá bởi chúng ta đánh đổi bằng vui buồn; bằng hạnh phúc lẫn đớn đau, bằng sự hồn nhiên lẫn lo lắng; bằng tuổi trẻ và cả đời người; bằng tất cả những gì mình đã sống, đã trải nghiệm và thấu cảm. Vậy nên, cuốn sách nhỏ này, nếu hữu duyên cầm trên tay, thì câu chữ sẽ nắm níu lòng bạn đọc một niềm bằng an giữa liến xáo cuộc đời".

Thông qua cuốn sách này, tác giả muốn gửi đến độc giả, nhất là những người trẻ, dù đã - đang - và sẽ đến với mảnh đất này, một thông điệp sống giữa siêu đô thị đang hối hả vươn mình phát triển không ngừng, một chữ: Thương. “Thành phố này, kỳ thực, hổng có gì hết trơn, chỉ một chữ 'Thương' mà con người ta đến, sống và gắn bó rồi phát triển cùng nó”.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Tết của những người ‘xa quê nhớ xứ’ ở TP.HCM

Nhà văn Tống Phước Bảo cho biết “nếu là người Việt dù bạn sống ở đâu vẫn luôn có cái Tết cộng đồng rất vui. Bởi truyền thống Tết của người Việt là chia sẻ”.

TP.HCM không thiếu chuyện để kể

“Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình” là một bước đi tiếp theo trên con đường đem Sài Gòn - TP.HCM đến gần hơn với độc giả của nhà văn Tống Phước Bảo.

Chữ 'yêu' là chưa đủ khi nói về tình cảm với TP.HCM

Tình cảm của Tống Phước Bảo dành cho TP.HCM quá lớn, vì thế nếu chỉ dùng từ "yêu" thì chưa đủ để bày tỏ tấm lòng của nhà văn đối với mảnh đất phồn hoa này.

Minh Châu

Bạn có thể quan tâm