Xét xử 'cậu Thuỷ' vào giữa tháng 10
Theo dự kiến, Nguyễn Văn Thuý - kẻ mạo danh nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ để lừa đảo hơn 8 tỷ đồng sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 16/10.
100 kết quả phù hợp
Theo dự kiến, Nguyễn Văn Thuý - kẻ mạo danh nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ để lừa đảo hơn 8 tỷ đồng sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 16/10.
"Cậu Thủy" và các bị can đào trộm khoảng 70 bộ hài cốt của các liệt sĩ chưa biết tên ở các nghĩa trang liệt sĩ rồi mang đi chôn tại một vị trí nào đó nhằm lừa các tổ chức, cá nhân
Ban Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội bị kỷ luật khiển trách do đã sử dụng một đoạn nhạc nước ngoài trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ”.
Tối 27/7, đại tướng Phùng Quang Thanh đã dự chương trình giao lưu 'Khát vọng đoàn tụ' tại hội trường Bộ Quốc phòng. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1.
Trung tướng Vũ Văn Hiển, Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương vừa cho biết, đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ trở lại làm việc từ đầu tuần tới sau một thời gian điều trị bệnh tại Pháp.
Bản kết luận điều tra vụ án lừa đảo tìm hài cốt liệt sĩ do Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy”, ở Bắc Ninh) cầm đầu đã hoàn tất, gây bất ngờ cho nhiều người.
Lúc 7h ngày 31/3, ông Hồ Ngọc Khiết (76 tuổi) xuất phát từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn, Cà Mau để thực hiện hành trình xuyên Việt bằng xe đạp.
Nghe tin "cậu Thủy" bị gia hạn thêm 4 tháng nữa, phần đông người dân làng Trác Bút, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh đều cười khẩy cứ như sự việc đương nhiên sẽ diễn ra như vậy.
Tháng 7 Vị Xuyên cách đây 30 năm chống quân Trung Quốc xâm lược chỉ là máu và nước mắt, những trận oanh tạc thảm khốc đã vùi lấp biết bao ước mơ hoài bão của những thanh niên.
Hoa hậu Việt Nam 2010 không ngại cái nắng gay gắt mùa hè, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa tại tỉnh Bình Dương vào ngày 4/5.
Các bộ xương được cho là hài cốt liệt sĩ do cậu Thủy tìm về quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đăk Lăk sẽ được cơ quan chức năng giám định ADN.
Chỉ cần một tờ giấy báo tử, cựu chiến binh Cao Việt Đức (Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang) đã tìm được hàng trăm bộ hài cốt của liệt sĩ đưa về quê nhà.
Đó là ý kiến của Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) ngày 3/12.
Đến trưa 3/12, ăng ten máy đo từ trường vẫn liên tục quay, đội tìm kiếm đã sang tới vị trí thứ 3 trước cửa đền Bát Tràng. Thợ lặn đã xuống độ sâu 8 mét dưới lòng sông nhưng chưa tìm thấy thi thể...
“Liệt sĩ” đã được “nhà ngoại cảm” tìm thấy “hài cốt” mang về chôn cất, nhưng bất ngờ trở về. Gia đình ông cho biết, đang xem xét các thủ tục, cân nhắc kiện nhà ngoại cảm này ra tòa.
Chưa nên nghĩa vợ chồng nhưng khi nghe tin Định hi sinh trong chiến tranh, cô giáo Quang quyết định ở vậy chăm sóc cho bố mẹ người yêu. Câu chuyện hơn 30 năm đi tìm mộ người yêu khiến nhiều người...
Địa hình đồi núi chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, thổ phỉ rình rập,… vô số những khó khăn mà các đội quy tập phải đương đầu thường xuyên.
“Hiện trên cả nước có khoảng 300 người tự xưng là nhà ngoại cảm, nhưng thực tế chỉ có khoảng 20 người có khả năng thật”, TS Vũ Thế Khanh nói.
Người mặc đồng phục có in dòng chữ Ngân hàng Chính sách xã hội bị "vong" nhập, giúp “cậu Thủy” chỉ vị trí hài cốt. Nhưng, với việc 9 hài cốt là giả, xương động vật thì "vong" nào đã nhập vào người...
“Cậu Thủy” dựng hiện trường giả trước thời điểm bốc hài cốt. Đến ngày lành, một phụ nữ to mập được “cậu" cho nhập đồng để chỉ vị trí mộ. Các buổi bốc cốt đều diễn ra vào ban đêm.