Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tháng 7 Vị Xuyên nước mắt người ở lại

Tháng 7 Vị Xuyên cách đây 30 năm chống quân Trung Quốc xâm lược chỉ là máu và nước mắt, những trận oanh tạc thảm khốc đã vùi lấp biết bao ước mơ hoài bão của những thanh niên.

Tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên vẫn còn đó những ngôi mộ 'Liệt sĩ chưa biết tên'Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Đông thắp nén hương tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại mặt trận Vị Xuyên, vốn là một người lính pháo binh của sư đoàn 356
Cựu chiến binh Đặng Văn Tùng không kìm được xúc động trong buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại trận chiến bảo vệ biên giới Vị Xuyên
Cựu chiến binh Đặng Văn Tùng không kìm được xúc động trong buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại trận chiến bảo vệ biên giới Vị Xuyên
Đại tá Nguyễn Đức Cam, nguyên phó sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng sư đoàn 356, xúc động khi đọc lời tri ân các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại trận chiến bảo vệ biên giới Vị Xuyên
Đại tá Nguyễn Đức Cam, nguyên phó sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng sư đoàn 356, xúc động khi đọc lời tri ân các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại trận chiến bảo vệ biên giới Vị Xuyên
liệt sĩ tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ngã ba Thanh Thủy (Hà Giang)
Bia tưởng niệm liệt sĩ tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ngã ba Thanh Thủy (Hà Giang)
 xếp ngay ngắn tưởng nhớ những chiến sĩ đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ biên giới Vị Xuyên
Những chiếc mũ giấy xếp ngay ngắn tưởng nhớ những chiến sĩ đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ biên giới Vị Xuyên
oàn 356 với những huân chương cao quý được Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng
Quân kỳ quyết thắng của Sư đoàn 356 với những huân chương cao quý được Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng
Những chiếc mũ và giày bộ đội bằng giấy đang được hóa vàng tại cao điểm 468
Những chiếc mũ và giày bộ đội bằng giấy đang được hóa vàng tại cao điểm 468
Cựu chiến binh, nhạc sĩ Trương Quí Hải (thứ hai từ phải) cùng với những đồng đội tại sư đoàn 356 xúc động khi hát vang bài hát Về đây đồng đội ơi tại cao điểm 468
Những người cựu chiến binh chỉ tay về phía cao điểm 772 (bên trái) và 685. Đây là những khu vực giao tranh dữ dội nhất giữa ta và địch.
Cựu chiến binh Phạm Ngọc Quyền - nguyên là chiến sĩ trung đoàn 876 sư đoàn 356 - hôn nắm đất được lấy tại cao điểm 468
Nghĩa trang Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ hi sinh trong những trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc
Những cựu chiến binh thắp nén nhang tại các phần mộ của những đồng đội cũ
Sư thầy Thích Vinh Quang làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại mặt trận Vị Xuyên, vốn là một người lính pháo binh của sư đoàn 356
Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Đông thắp nén hương tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên
Tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên vẫn còn đó những ngôi mộ 'Liệt sĩ chưa biết tên'

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/620189/thang-7-vi-xuyen-nuoc-mat-nguoi-o-lai.html#ad-image-4

Theo Nguyễn Khánh/ Tuổi trẻ

Bạn có thể quan tâm