Tôi đạp xe từ Cần Thơ ra Hà Nội đón Tết Độc lập
Tôi cùng chồng đạp xe 2.000 km từ Cần Thơ ra Hà Nội, vượt qua nắng mưa để tri ân liệt sĩ và hòa mình vào không khí diễu binh 2/9 tại Thủ đô.
45 kết quả phù hợp
Tôi cùng chồng đạp xe 2.000 km từ Cần Thơ ra Hà Nội, vượt qua nắng mưa để tri ân liệt sĩ và hòa mình vào không khí diễu binh 2/9 tại Thủ đô.
Ngày 25/7, Bộ Công an công bố kết quả triển khai Ngân hàng Gen Liệt sĩ. Với GeneStory đồng hành, dự án thu nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân, giúp xác minh 16 liệt sĩ vô danh.
Chương trình "Chuyến tàu Thanh niên với hành trình về nguồn Việt Nam đi để yêu - Quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch Việt Nam” là chuyến đi sẽ trở thành mô hình thường niên, lan tỏa tinh thần tri...
Có những người sau ngày đất nước thống nhất lặng lẽ lần về bìa rừng, thắp nén nhang cho đồng đội nằm lại dưới gốc cây đã mọc chằng chịt rễ.
Nhóm công nhân phát hiện gần 150 bộ hài cốt dưới lòng đất khi đang đào mương thi công hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn, quận Đống Đa.
Sau 13 năm, dự án giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa vẫn chưa thực hiện xong do khó tìm thân nhân các ngôi mộ. Do đó, địa phương đang tính đến phương án bốc mộ theo diện vắng chủ.
Người dân xung quanh nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) hàng ngày vẫn sống chung với hàng chục nghìn ngôi mộ vô chủ, dù chủ trương giải tỏa đã có từ hơn 10 năm trước.
Khi chuẩn bị hát quốc ca tại một trận đấu toàn sao NBA tại thành phố Salt Lake hôm 19/2, ca sĩ người Canada Jully Black lo lắng hơn bao giờ hết. Cô nói bản thân “có một bí mật”.
Ra đời gắn với giai thoại một vùng đất, hoặc một nhân vật lịch sử, các hội chợ Tết này không xuất phát từ nhu cầu mua bán mà từ tâm lý đi hội, vui chơi, cầu may trong ngày Tết
Mưa lớn vừa qua khiến hàng tấn đất đá đổ xuống nhiều vị trí ở nghĩa trang TP Đà Nẵng, làm vùi lấp, cuốn trôi hàng trăm ngôi mộ.
20 năm sau ngày 11/9/2001, bức ảnh chụp một người đàn ông rơi xuống từ tòa tháp đôi ở Mỹ vẫn là biểu tượng gợi nhắc vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này.
Đằng sau những ngôi mộ tập thể mới được phát hiện tại các trường nội trú ở Canada là một quá khứ đầy đau thương về cách đối xử với người bản địa tại quốc gia này.
Hơn 600 ngôi mộ vô danh vừa được phát hiện tại trường nội trú cũ dành cho người dân tộc bản địa ở Canada. Vào tháng 5, hơn 200 ngôi mộ như vậy cũng được tìm thấy.
Việc phát hiện hài cốt 215 trẻ em trong trường học dành cho người bản địa ở Canada làm dấy lên câu hỏi về cái chết của hàng nghìn trẻ khác trong quá khứ.
Chỉ trong bốn tháng đầu năm 2021, khán giả đã được chứng kiến hai bộ phim điện ảnh thảm họa cùng mang mác “Kiều”.
Trong sự nghiệp trải dài hơn hai thập kỷ, nhà làm phim người Anh đem tới hàng loạt tác phẩm kinh điển và xác lập cho bản thân vị trí độc tôn tại kinh đô điện ảnh.
Năm 2013, Heinisch đi từ Oslo đến Ukraine bằng xe lửa để tìm kiếm hành trình ký ức mà những người thân của ông từng thực hiện.
Hai quan chức cấp cao của quân đội Myanmar đã bị sa thải vì không hoàn thành trách nhiệm, dẫn đến vụ sập mỏ ngọc chết người.
Là diễn viên điện ảnh đầu tiên trên thế giới, người phát minh ra đèn xi nhan ôtô nhưng Florence Lawrence có cuộc đời bi thảm. Bà không đủ tiền làm đám tang cho chính mình.
Đảo Hart của New York hơn một thế kỷ nay là mộ tập thể của những người vô danh. Giờ đây, nó trở thành nơi yên nghỉ của những nạn nhân Covid-19.