Vị vua lên chùa trốn vẫn mang theo kỹ nữ
Mạc Mậu Hợp là người trọng khoa cử, trong suốt mấy chục năm trị vì, ông đã mở nhiều khoa thi. Thế nhưng, lối sống của nhà vua khá buông tuồng, không giống người trọng đạo Nho.
28 kết quả phù hợp
Mạc Mậu Hợp là người trọng khoa cử, trong suốt mấy chục năm trị vì, ông đã mở nhiều khoa thi. Thế nhưng, lối sống của nhà vua khá buông tuồng, không giống người trọng đạo Nho.
Lê Thần Tông là một vị vua “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ông có năm bà phi thuộc các dân tộc khác nhau, trong đó có một bà phi người Hà Lan.
Lê Thế Tông là đời vua Lê Trung hưng thứ tư. Khi ông nắm giữ ngai vàng, nhà vua vẫn còn chút quyền hành. Sau khi ông mất, quyền bính đều nằm trong tay chúa Trịnh.
Tên gọi một số quận ở Hà Nội được các nhà nghiên cứu tìm hiểu, giải thích hợp lý.
Năm 1600, cũng là năm Canh Tý, cách đây tròn 420 năm, vua Lê Kính Tông cử hành lễ Tế Nam Giao vào đầu năm mới, được sử sách nước ta ghi là “một điển lễ vô cùng long trọng”.
Ông vua nước Việt này lên ngôi đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, nổi tiếng anh minh, trị nước giỏi.
Năm Canh Tý 1600, cách nay 420 năm, vua Lê Kính Tông đã làm một việc khá hiếm trong lịch sử Việt Nam là sử dụng tới hai niên hiệu khác nhau.
Ông là vị vua khai lập vương triều Lý và có nhiều hoàng hậu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
Để chống hối lộ, đút lót, vị tể tướng này đã từ bỏ hẳn món ăn ưa thích của mình. Đây là một trong những điển tích đẹp được sử sách ghi lại.
Tháng 7 năm Bính Tuất (1586) “mặt trăng có quầng đỏ, bóng sáng lờ mờ, sắc như máu. Các nhà chiêm tinh đoán tai biến ứng vào điềm bậc phi hậu chết”. Tháng sau, bà phi Ngọc Bảo chết.
Người mang họ này làm vua lâu nhất trong lịch sử phong kiến với 390 năm.
Trong chiến tranh thời phong kiến, nhiều đại tướng bị đối phương bắt giữ, nhưng bị bắt mà được lên kế hoạch giải cứu như vị Tấn quận công là trường hợp hiếm có.
Lên ngôi khi mới 1 tuổi 6 tháng, vị vua này về sau trở thành bậc minh quân, được ca ngợi trong sử sách.
Từng là danh tướng của nhà Hậu Lê, lập nhiều công lớn, cuối cùng, ông phải nhận kết cục cay đắng vì mê tín dị đoan.
Ông là nhân vật lịch sử đặc biệt, tướng tài trên chiến trường, nhưng cuối cùng chết thảm bởi một miếng dưa hấu.
Từng bị sét đánh nhưng may mắn thoát chết, cuối đời, ông vua này bị truy đuổi, phải bỏ kinh thành chạy thoát thân.
Chúa Chổm là vị vua rất đặc biệt. Từ thân phận ăn mày, ông bỗng chốc được đưa lên làm vua một nước.
Theo sách "Đại Nam hội điển sự lệ", lễ giỗ tổ Hùng Vương từng được các triều đại trước quy định.
Tồn tại hơn 360 năm, trải qua 27 đời vua trị vì, đây là triều đại phong kiến kéo dài nhất trong lịch sử nước ta.
Trong sử sách nước ta, rất hiếm chuyện nhắc đến con lợn hay thịt lợn như câu chuyện về việc Tể tướng Nguyễn Văn Giai trong sách "Tang thương ngẫu lục".