Thời niên thiếu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những năm tháng tuổi thơ bình dị ở quê nhà trước khi lớn lên và hoà mình vào phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20.
40 kết quả phù hợp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những năm tháng tuổi thơ bình dị ở quê nhà trước khi lớn lên và hoà mình vào phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20.
Thân nhân, con cháu dòng họ Võ ở làng An Xá đã tề tựu về ngôi nhà lưu niệm tại xã Lộc Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) để tưởng nhớ Đại tướng dịp một năm ngày mất của ông.
Đội Bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thông báo tạm ngưng đón khách đến viếng mộ trong sáng 21/9 để gia đình làm lễ cúng nhân dịp tròn 1 năm ngày mất của Đại tướng
UBND tỉnh Quảng Bình vừa thông qua đề án xây dựng 4 công trình lớn tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại địa phương.
Ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá (xã Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình), nằm sát bên dòng sông Kiến Giang bốn mùa nước xanh trong.
Nhiều thế hệ học sinh của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu vẫn thường tự hào kể rằng, tại ngôi trường này, có một người thầy dạy Sử rất đỉnh. Đó là thầy giáo Trần Trung Hiếu.
Sáng 21/11, hàng trăm người dân Lộc Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) đến nhà lưu niệm đặt hoa, thắp hương tưởng nhớ 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Là chắt nội của Vua Minh Mạng, năm 80 tuổi, cụ bà Công Tôn Nữ Trí Huệ vinh dự ra Hà Nội thăm và tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiếc gối mà mình tự tay làm.
Trong số 500.000 người đổ về Vũng Chùa chiều 13/10, chẳng mấy ai ngăn được cảm xúc dâng trào lên khóe mắt ở thời điểm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ngủ yên trong lòng đất Mẹ Quảng Bình.
Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các tướng lĩnh họp bàn - một phác thảo tranh vẽ trong tập truyện tranh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhóm 3D Art.
VNA đã quyết định nâng cấp máy bay cho các đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đến Đồng Hới trong ngày 12 và 13/10, tăng thêm một chuyến chặng Hà Nội - Đồng Hới ngày 13/10 và một chuyến chặng Đồng Hới -...
Tuy đã già nhưng mỗi khi nhắc lại những ngày đầu đến trường, ông hạ giọng nhẹ nhàng nói: “Đó là lần đầu tiên xa mẹ, cả hai mẹ con đều khóc".
"Sau nhiều lần về thăm quê, ba tôi đã có ý định chọn vùng Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc huyện Quảng Trạch làm nơi an nghỉ khi ông qua đời. Và đến năm 2006 thì ông chính thức lựa...
Mẹ của Đại tướng có một trí nhớ tuyệt vời, nên tuy không biết chữ nhưng bà có thể kể vanh vách, đọc thuộc lòng những bài thơ và những truyện rất nổi tiếng.
Ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong hàm Đại tướng và trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang vào ngày 12 và 13/10. Lễ an táng tổ chức tại quê nhà Quảng Bình.
Bà Võ Thị Lài (75 tuổi), là cháu dâu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nấc nghẹn, đôi mắt rưng rưng dòng lệ. Lấy tay quệt vội dòng nước mắt, bà Lài nói: “Chừ Bác Giáp mất rồi, lấy ai mà cầm tay cháu đây”.
Ngày 5/10, nhiều bà con, hàng xóm đã đến thăm nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Ai cũng trào dâng nỗi tiếc thương.
Căn nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm bên dòng sông Kiến Giang. Đó là ngôi nhà gỗ 3 gian, 2 chái, lợp ngói theo kiểu truyền thống của vùng thôn quê. Căn nhà ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ...
Chiều 4/10, vị Đại tướng huyền thoại của Việt Nam đã trút hơi thở cuối cùng tại Viện quân y 108 (Hà Nội), thọ 103 tuổi.