Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ của Đại tướng

Ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá (xã Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình), nằm sát bên dòng sông Kiến Giang bốn mùa nước xanh trong.

Ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá cũng như bao nếp nhà quê khác, nhỏ bé và khiêm nhường. Từ nhà ông ra sông Kiến Giang chỉ vài chục bước chân và dòng sông này gắn liền với tuổi thơ bình dị, tươi mát của cậu bé họ Võ.
Ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá cũng như bao nếp nhà quê khác, nhỏ bé và khiêm nhường. Từ nhà ông ra sông Kiến Giang chỉ vài chục bước chân. Dòng sông này gắn liền với tuổi thơ bình dị, tươi mát của cậu bé họ Võ.
(Xem thêm: Những người lính đặc biệt canh giấc ngủ cho Đại tướng)
Đại tướng  năm 1911 trong một gia đình Nho học. Hai thân của ông là cụ Võ Quang Nghiêm và cụ Nguyễn Thị Kiên. năm 1977, chính quyền và gia đình Đại tướng làm lại ngôi nhà theo kiến trúc nhà vườn, 3 gian, 2 chái, 5 lồng, thượng chua, hạ gõ ngay trên chính mảnh đất của ngôi nhà cũ, nay là ngôi nhà lưu niệm. Đây cũng là ngôi nhà truyền thống của huyện Lệ Thủy. Sau khi làm lại ngôi nhà như hiện nay, gia đình vào Huế mua lại những đồ vật mà ngày xưa các cụ có và đặt đúng vị trí như trước kia.
Đại tướng sinh năm 1911 trong một gia đình Nho học. Hai cụ thân sinh của ông là cụ Võ Quang Nghiêm và cụ Nguyễn Thị Kiên. Năm 1977, chính quyền và gia đình Đại tướng làm lại ngôi nhà theo kiến trúc nhà vườn, 3 gian, 2 chái, 5 lồng, thượng chua, hạ gõ ngay trên chính mảnh đất của ngôi nhà cũ, nay là ngôi nhà lưu niệm. Đây cũng là ngôi nhà truyền thống của huyện Lệ Thủy. Sau khi làm lại ngôi nhà như hiện nay, gia đình vào Huế mua lại những đồ vật mà ngày xưa các cụ có và đặt đúng vị trí như trước kia.
Ông Võ Đại Hàm, người cháu hiện trông coi ngôi nhà hiện nay cho biết: “Đại tướng sinh ra trên chính mảnh đất này, đến năm 13 tuổi thì vào học ở Trường Quốc học Huế và từ đó đi hoạt động cách mạng luôn. Tuổi thơ của Đại tướng cũng như tuổi thơ của các bạn cùng xóm. Ông rất ham đọc sách, thông minh và ham học hỏi”.
Ông Võ Đại Hàm, người cháu trông coi ngôi nhà hiện nay cho biết: “Đại tướng sinh ra trên chính mảnh đất này, đến năm 13 tuổi thì vào học ở Trường Quốc học Huế và từ đó đi hoạt động cách mạng luôn. Tuổi thơ của Đại tướng cũng bình dị các bạn cùng xóm. Ông rất ham đọc sách, thông minh và ham học hỏi”.
Ngôi nhà Đại tướng hiện nay làm nơi lưu niệm về Đại tướng, trong nhà vật dụng rất đơn giản, chính giữa đặt bàn thờ Đại tướng để khách thăm có thể dâng hương tưởng nhớ người.
Ngôi nhà hiện làm nơi lưu niệm về Đại tướng. Trong nhà vật dụng đơn giản, chính giữa đặt bàn thờ Đại tướng để khách thăm có thể dâng hương.
Ông Võ Đại Hàm, người gọi Đai tướng là ông hiệm chăm sóc, giữ gìn ngôi nhà này. Ông Hàm và vợ hàng ngày quét dọn sân vườn, đón tiếp khách đến thăm quan.
Ông Võ Đại Hàm, người gọi Đại tướng là ông, hàng ngày cùng vợ quét dọn sân vườn, đón tiếp khách đến thăm quan.
Trong vườn nhà Đại tướng hiện vẫn còn cây khế hơn một trăm tuổi do hai cụ thân sinh của ông trồng. Ông Hàm cho biết, nghe các cụ kể lại ngày xưa Đại tướng vẫn thường ngồi dưới gốc cây khê này học bài. Khi Đại tướng mất, người nhà đã đeo tang cho cấy khế già.
Trong vườn nhà Đại tướng hiện vẫn còn cây khế hơn một trăm tuổi do hai cụ thân sinh của ông trồng. Ông Hàm cho biết, nghe các cụ kể lại ngày xưa Đại tướng vẫn thường ngồi dưới gốc cây khế này học bài. Khi Đại tướng mất, người nhà cũng chít khăn tang cho cây khế già.
Năm nay do hạn nặng nên dù rất sai quả nhưng quả khế không to như những năm trước.
Mọi năm, cây khế cho quả nhiều và to. Năm nay do hạn nặng, nên dù vẫn sai nhưng quả khế nhỏ hơn. 
Em Bùi Hữu Thường sống ở đối diện nhà Đại tướng xin được hái vài quả khế chín,những gia đình hàng xóm vẫn thường sang xin hái dăm quả khế về nấu canh chua.
Em Bùi Hữu Thường sống ở đối diện nhà Đại tướng xin được hái vài quả khế chín. Những gia đình hàng xóm vẫn thường sang xin hái dăm quả khế về nấu canh chua.
Dù đã hơn trăm tuổi, cây khế vẫn đều đặn ra hoa bói quả. Mùa tiếp mùa cây khế cổ thụ
Dù đã hơn trăm tuổi, cây khế vẫn đều đặn ra hoa bói quả. 
Nhiều khách ghé thăm nhà Đại tướng đều muốn ghi lại hình ảnh bên cây khế trăm tuổi- cây khế gắn bó với tuổi thơ của Đại tướng.
Nhiều khách ghé thăm đều muốn ghi lại hình ảnh bên cây khế trăm tuổi gắn bó với tuổi thơ của Đại tướng.
Nếp nhà đơn sơ của Đại tướng hàng ngày đón khách ghé thăm, dâng hương và ghi lại cảm tưởng của mình về công lao của người đối với Đất nước, với Lịch sử hào hùng của Dân tộc Việt Nam.
Nếp nhà đơn sơ của Đại tướng hàng ngày đón khách ghé thăm, dâng hương và ghi lại cảm tưởng của mình đối với Đại tướng. Đại tướng đã đi xa nhưng trong lòng hàng triệu người dân Việt vẫn nhớ mãi hình ảnh vị tướng già lừng lẫy nhưng rất đỗi bình dị, gần gũi.
(Xem thêm: Những sinh nhật giản dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Lê Anh Tuấn

Bạn có thể quan tâm