Hoa rẻ hơn mọi năm, người TP.HCM đổ về khu chợ 'trên bến dưới thuyền'
Những ngày này, chợ hoa bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) nhộn nhịp kẻ bán người mua. Tuy chưa vào giai đoạn cao điểm, rất đông người dân đã tìm đến để mua hoa kiểng trưng tết.
30 kết quả phù hợp
Những ngày này, chợ hoa bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) nhộn nhịp kẻ bán người mua. Tuy chưa vào giai đoạn cao điểm, rất đông người dân đã tìm đến để mua hoa kiểng trưng tết.
Hơn 1 km đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) được bố trí đèn nghệ thuật mừng xuân mới Quý Mão 2023. Kinh phí thực hiện công trình này khoảng 15 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Những chuyến ghe chở hoa kiểng Tết đầu tiên từ miền Tây đã cập bến Bình Đông (TP.HCM). So với năm ngoái, lượng ghe cập bến vẫn còn khá thưa thớt.
29 tháng Chạp, mai đã trổ hoa vàng rực tại chợ cây kiểng Tết ở Sóc Trăng. Những loại cây trên 5 triệu đồng chưa có người mua.
Với mỗi lượt chở thuê mai, đào, vạn thọ từ chợ hoa về tận nhà khách, tài xế được trả từ 150.000-500.000 đồng. Mỗi ngày, họ có thể thu được khoảng vài triệu đồng.
Người đàn ông đi xe máy đến trước nhà một người dân rồi nhanh chóng vào trong mang chậu kiểng đi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài phút, tên trộm cũng rời đi ngay sau đó.
Trước Tết 10 ngày, nhiều loại hoa, cây cảnh khắp nơi được chuyển về chợ hoa các công viên lớn của Sài Gòn. Có cây giá vài trăm nghìn nhưng cũng có những cây giá hàng chục triệu.
Khác với sự sôi động vào ban ngày, các chợ hoa nổi tiếng ở Hà Nội, Sài Gòn như Quảng An, Quảng Bá, công viên 23/9, bến Bình Đông, công viên Gia Định im ắng hơn vào đêm khuya.
Nếu mọi năm, các chợ hoa Tết ở TP.HCM thường ồn ào với nhiều loại kiểng vài tỷ đồng một cây thì năm nay, những cây kiểng có giá không ai với tới này dần vắng bóng tại chợ.
Mưa lạnh kéo dài khiến người dân kinh doanh hoa kiểng Tết ở Hội hoa xuân TP Quảng Ngãi lâm cảnh ế ẩm, đối mặt với nguy cơ lỗ vốn.
Lũ chồng lũ làm hoa cúc phục vụ Tết 2017 chết đồng loạt, người dân trồng hoa Quảng Ngãi phải ngậm ngùi nhổ bỏ, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Chiều 29 tháng Chạp, nhiều tiểu thương các chợ hoa ở TP HCM bán đổ bán tháo hàng với giá chỉ còn một nửa để về đón Tết với gia đình, nhiều người buồn chán đập bể chậu, vứt hoa.
Sau hai năm miệt mài thử nghiệm, Tết này anh Huỳnh Thanh Tâm (thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre) kịp cho “ra lò” dừa xiêm hình dáng trái dưa hấu tròn khắc thư pháp.
Trồng hoa cấy mô ứng dụng công nghệ cao, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp là cách mà nhiều nông dân tại các làng hoa ĐBSCL thực hiện để chuẩn bị mùa hoa Tết Bính Thân 2016.
Trong những ngày Tết, du khách đến thủ phủ hoa kiểng Sa Đéc (Đồng Tháp) không chỉ được ngắm tô hủ tiếu và đòn bánh phồng tôm kỷ lục mà còn có giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam.
Người Hà Nội có cái thú chụp ảnh ngày xuân. Cái thú này gắn với nền tảng gia đình tam, tứ đại đồng đường sống gần nhau quanh khoanh đất phố cổ.
Hoa, trái cây ê hề; năm nay trời Sài Gòn lạnh dài ngày nên tươi mơn mởn... Nhưng đến trưa 17/2 (29 Tết), giá cả hầu như không hề tăng - trong một ngày cao điểm sắm Tết.
Tết năm nay, ông Trần Thanh Liêm cho ra lò gần 300 cặp dưa thỏi vàng, hình vuông và cả dưa hình trái tim. Không chỉ có dưa "độc", vườn ông Liêm có cả kiểng súp lơ, su hào, dưa lê.
Những ngày giữa tháng chạp, nông dân các làng hoa kiểng lớn ở miền Tây bắt đầu thu hoạch, vận chuyển sản phẩm đi khắp nơi kịp phục vụ chợ Tết.
Trồng 360 chậu quýt hồng bán Tết, ông Lưu Văn Ràng ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) dự kiến có thu hơn 250 triệu đồng ngay cuối năm.