Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sài Gòn 29 Tết: Xổ hay không xổ hàng?

Hoa, trái cây ê hề; năm nay trời Sài Gòn lạnh dài ngày nên tươi mơn mởn... Nhưng đến trưa 17/2 (29 Tết), giá cả hầu như không hề tăng - trong một ngày cao điểm sắm Tết.

Dưa hấu đâu đâu cũng chất hàng đống. Ở chợ Hòa Hưng (Q.10), chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình)... sáng 17/2 cũng như nhiều chợ khác, giá vẫn 7.000 -12.000 đồng/kg như ngày thường. Đến 11g trưa, hàng chục sạp bán dưa hấu trên tuyến đường Phan Đăng Lưu đã hạ giá xuống còn 4.000 đồng/kg.

Dưa hấu cúng đẹp, to tròn chỉ 8.000 đồng/kg ở chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình, TP.HCM) trưa 17/2
Dưa hấu cúng đẹp, to tròn chỉ 8.000 đồng/kg ở chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình, TP.HCM) trưa 17/2.

Hoa đủ loại khoe sắc thắm nhưng gương mặt nhiều chủ hoa  không dấu vẻ lo lắng khi khách mua có phần "im lặng đáng sợ" so với mọi năm. Cúc vàng, hoa hướng dương... đẹp rực rỡ chỉ  trên dưới 100 ngàn đồng/cặp.

Hoa ê hề, tràn ngập ở một bãi hoa trên đường Trần Não (Q.2).
Hoa ê hề, tràn ngập ở một bãi hoa trên đường Trần Não (Q.2).

Rời một bãi hoa vỉa hè đường Lê Văn Sỹ (Phú Nhuận), một vị khách tươi cười khoe cặp cúc Nhật "lạ, tươi lâu" chỉ 180.000 đồng. Rồi ông nói thêm: "Muốn đẹp thì mua sớm chớ ngày mai chắc chỉ còn hơn 100 đồng/cặp".

Bắp lúa đã thành mặt hàng kiểng tết ở chợ tết với giá còn cao hơn hoa kiểng. Trong ảnh: một bãi lúa bắp kiểng trên đường Phan Đăng Lưu rao giá kiểng lúa 150 ngàn đồng/cặp, bắp 250 ngàn đồng/cặp .
Bắp lúa đã thành mặt hàng kiểng Tết ở chợ tết với giá còn cao hơn hoa kiểng. Trong ảnh: Một bãi lúa bắp kiểng trên đường Phan Đăng Lưu rao giá kiểng lúa 150.000 đồng/cặp, bắp 250.000 đồng/cặp .

Hoa trái còn vậy nói chi mặt hàng quần áo vốn đại hạ giá từ trong năm, như tại một shop thời trang trải bạt bên hông chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) lúc 2g sáng 17/2, nhiều khách vẫn hờ hững khi nhìn thấy giá một quần jeans bụi mới tinh chỉ ghi giá 20.000 đồng.

Trái Phật thủ chưng bàn thờ giá khá
Trái Phật thủ chưng bàn thờ giá khá "nóng tay": từ 150.000-500.000 đồng/trái xem ra có vẻ "dội chợ" Sài Gòn năm nay. Ảnh: Một quầy Phật thủ gần chợ Bà Chiể.
Đường phố, chợ búa Sài gòn trưa 29 Tết khá thông thoáng, mua sắm dễ dàng; xem ra khó có chuyện đột biến về giá. Thậm chí nói như anh M. chủ sạp trái cây lớn ở chợ Phạm Văn Hai: "Hôm nay là muốn xổ hàng rồi".

http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150217/sai-gon-29-tet-xo-hay-khong-xo-hang/712212.html

Theo M.C/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm