9 câu chuyện xúc động trong năm 2020
Người đàn ông hàng đêm rong ruổi trên phố sửa xe miễn phí, hai vợ chồng 6 năm nấu cơm từ thiện... là những người dù chật vật mưu sinh vẫn cần mẫn gieo hạt mầm tử tế cho đời.
418 kết quả phù hợp
Người đàn ông hàng đêm rong ruổi trên phố sửa xe miễn phí, hai vợ chồng 6 năm nấu cơm từ thiện... là những người dù chật vật mưu sinh vẫn cần mẫn gieo hạt mầm tử tế cho đời.
Nhận chở giúp hàng cứu trợ cho đoàn thiện nguyện, Sĩ không bàn giao như hứa hẹn mà chiếm đoạt, phân phát cho người khác.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nhằm động viên, chia sẻ vì tham gia phòng chống bão, lũ.
Thấy 3 người phụ nữ bị lũ cuốn, anh Xuôn lao xuống dòng nước xiết để cứu và đưa họ vào bờ an toàn.
Gần một tháng bão lũ dồn dập, bà con miền Trung không đơn độc. Tình người đã sưởi ấm hàng trăm nghìn người dân nơi đây, tiếp sức họ vượt qua những ngày khó khăn chồng chất.
“Hướng về miền Trung” là tên gọi triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, được tổ chức tại TP.HCM.
Dù mưa đã ngớt, nước lũ trên các sông đang rút dần, nhiều khu dân cư ở vùng trũng Nghệ An vẫn bị chia cắt, cô lập với bên ngoài.
“Đối với chúng tôi đó là nhiệm vụ mình phải thực hiện. Nếu các đồng đội khác gặp trường hợp như tôi họ cũng sẽ làm giống vậy mà thôi”, Thượng úy Phạm Duy Triết nói.
Phát hiện vàng, đồ quý trong những bộ quần áo cũ, người dân vùng lũ Hà Tĩnh lập tức trình báo chính quyền địa phương để tìm người trả lại.
Phát hiện dây chuyền vàng cùng giấy tờ tùy thân trong gói quà được đoàn thiện nguyện trao tặng, ông Lam (người dân tỉnh Hà Tĩnh) trình báo chính quyền để tìm chủ nhân.
Đời sống người dân miền Trung gặp khó khăn do trận lũ lịch sử vừa qua. Mọi đóng góp của doanh nghiệp và cá nhân lúc này đều rất quan trọng.
Phát hiện 2 chỉ vàng bên trong chiếc áo khoác bò được đoàn thiện nguyện trao tặng, anh Minh (Hà Tĩnh) trình báo chính quyền nhờ tìm người trả lại.
Trong clip được chia sẻ, khi tài xế chở hàng cứu trợ tranh luận và muốn qua trạm miễn phí, nữ nhân viên đã chấp nhận trả thay 200.000 đồng để xe đi qua, kết thúc tranh cãi.
“Khi chúng tôi đến nơi, căn nhà đã ngập tới nóc. Gỡ mái ngói ra thì thấy cụ ông nằm đắp chiếu trên tấm phản, còn cụ bà ngồi phía đầu nóc nhà”, chủ tịch UBND xã Tân Ninh kể lại.
Nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, PVOIL thực hiện chương trình hỗ trợ xăng dầu cho các xe cứu trợ hướng về miền Trung.
Thấy cậu bé bơi lại gần thuyền cứu hộ để xin hàng cứu trợ, anh Nguyễn Việt Hào không chần chừ nhảy xuống nước bế em lên và đưa về nhà.
Căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Chè (75 tuổi) ở thôn Thế Lộc, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, bị phá nát trong những ngày mưa lũ ập vào miền Trung.
30 tấn hàng cứu trợ được xe container vận chuyển xuyên đêm từ Hà Nội vào Quảng Bình để tiếp tế cho người dân vùng lũ chưa gặp được các đoàn thiện nguyện.
"Mình kéo sập nhà để cứu lại ít gỗ, xây cái lều ở tạm. Để hắn trôi theo suối là mất hết", người đàn ông ở gần suối chua xót.
Thấu hiểu những khó khăn người dân vùng rốn lũ, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam - nhãn hàng Bia Huda đã mang hàng nghìn suất quà đến tặng cho các hộ bị ảnh hưởng.