Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những mảnh đời nơi chân núi Hòa Bình sau bão lũ

Cơn bão số 10 đi qua gây nhiều thiệt hại nơi ở các bản làng miền núi Hòa Bình. Đến nay, có gia đình vẫn chưa tìm được người thân bị lũ cuốn.

Sáng tinh mơ 28/12, ông Quách Trường Quynh (64 tuổi, ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình) thức dậy từ sớm. Ông thắp vội nén nhang cho chị My (29 tuổi, con dâu) vừa qua đời trong một vụ sạt lở đất do cơn bão số 10 gây ra.

Ăn vội bữa sáng, vợ chồng ông lão bế cháu gái 5 tuổi, vượt hơn 30 km đến trụ sở UBND xã Hạ Bì, cùng huyện, để nhận chuyến hàng cứu trợ của Báo điện tử Zing.vn đồng hành với nhãn hàng nước tăng lực STING - Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện.

Sat lo bao Damrey o Kim Boi anh 1
Đại diện Báo điện tử Zing.vn trao quà, thăm hỏi gia đình ông Quynh có người thân tử nạn trong cơn bão số 10. Ảnh: Việt Hùng.

8h sáng, đoàn thiện nguyện thuộc chương trình Chuyến xe kết nối có mặt tại UBND xã Hạ Bì. Mặc cơn mưa lạnh ngày cuối năm, hàng chục người dân đã đến nơi đây từ sớm.

Lẫn trong tốp người đứng ở sân ủy ban xã, ông Quynh lụ khụ lê từng bước chân. Theo sau, bà Thu (55 tuổi, vợ ông Quynh) dắt theo cháu gái đang học mẫu giáo. Bà bảo bé vừa mồ côi mẹ cách nay hơn 2 tháng.

Sat lo bao Damrey o Kim Boi anh 2
Nơi trận lũ quét đi qua ở chân núi thuộc xã Hạ Bì vẫn còn ngổn ngang đất đá, nhiều hộ dân nơi đây đã được di dời. Ảnh: Việt Hùng.

Hơn 8h tại hội trường UBND xã, ông Káp Thanh Long, đại diện Báo điện tử Zing.vn thay mặt đoàn từ thiện, trao 20 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân tại UBND xã Hạ Bì, tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Những món quà vật chất và tinh thần được nhãn hàng nước tăng lực STING - Suntory PepsiCo Việt Nam tài trợ, hỗ trợ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống sau bão số 10.

Nhận số tiền 5 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm của chương trình Chuyến xe kết nối, ông Quynh xúc động, cám ơn sự quan tâm của đoàn từ thiện đối với đời sống của người dân.

Sat lo bao Damrey o Kim Boi anh 3
Vượt gần 100 km đến vùng lũ, đoàn từ thiện đã hỗ trợ người dân về vật chất, tinh thần sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Việt Hùng.

“Sự mất mát là không ai mong muốn, cám ơn quý báo đã động viên kịp thời, giúp gia đình vơi đi phần nào sự mất mát người thân”, ông lão chia sẻ.

Nhớ lại những ngày đối mặt cơn bão lịch sử, ông Quynh cho hay sáng 11/10, người nhà đang lo chống chọi thiên tai thì bất ngờ nhận hung tin. Người con dâu út của gia đình ông bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi làm về nhà.

Ông bảo chị My là nữ cán bộ xã vừa nhận công tác hơn 10 ngày. Trên đường về, cô gặp nạn trong lúc giúp đỡ một người dân đi qua nơi ngập nước.

Sat lo bao Damrey o Kim Boi anh 4
Anh Hữu (44 tuổi, xã Hạ Bì) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại phút chạy thoát khỏi cơn lũ quét ở phía sau nhà. Ảnh: Việt Hùng.

Người mẹ trẻ qua đời, để lại con gái 5 tuổi. Mỗi lần cháu gái hỏi về mẹ, người thân phải giấu chuyện.

“Cháu hỏi mẹ đi làm việc ở đâu, sao con chưa thấy mẹ về. Cứ đến bữa ăn, cả nhà phải để riêng bát đũa, bảo cháu là để dành đấy cho mẹ”, ông lão ngoài 60 tuổi kể và cho biết thêm, sau khi cháu biết chuyện, người nhà chỉ dám nói “mẹ đi làm cô tiên rồi”.

Cũng có mặt tại buổi lễ trao quà từ thiện, anh Vũ Đình Kiên (38 tuổi, ở xã Hạ Bì) nghẹn ngào kể lại sự cố khiến người vợ tử nạn do lũ quét.

Anh kể hôm đó, chị Hường (vợ anh) cùng chị My đi xe máy đến xã Hùng Tiến, cách nhà gần 30 km để làm việc. Lúc này, mưa lũ bắt đầu càn quét qua các xã của huyện Kim Bôi.

Trên đường về, 2 nữ cán bộ gặp chiếc xe máy của người dân đứng khựng giữa dòng nước. Họ dừng lại để giúp đẩy xe qua nơi ngập.

“Bất ngờ, dòng lũ quét ồ ạt ngang qua khiến cả 2 xe máy và 3 người trôi xuống vực sâu. Hơn nửa ngày sau, lực lượng cứu hộ mới tìm được các thi thể”, anh Kiên rưng nước mắt, kể lại.

Sau sự cố, trong căn nhà cấp 4 dưới chân núi Mớ Khoắc, anh Kiên vẫn một mình hàng ngày chăm nuôi 2 con còn nhỏ tuổi.

Sat lo bao Damrey o Kim Boi anh 5
Sau cơn lũ, những mảnh đời bất hạnh, mất người thân vẫn chưa hết khó khăn. Ảnh: Việt Hùng.

Theo ông Bùi Văn Thế, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Kim Bôi, đợt mưa lũ hồi tháng 10 gây thiệt hại cho địa phương hơn 300 tỷ đồng.

“Nhiều người chết, bị thương và thiệt hại về kinh tế do sức bão gây ra. Có hộ gia đình đến nay vẫn chưa tìm thấy người thân mất tích”, ông Thế ngậm ngùi chia sẻ.

Bí thư xã Hạ Bì Quách Đình Thu xúc động cho biết nhiều nơi ở địa phương có địa thế đồi núi. Do đó, tình trạng sạt lở đất xảy ra mỗi khi có bão khiến cuộc sống người dân gặp khó khăn.

Sau thiên tai, chính quyền nơi đây đã phải di dời dân đến khu tái định cư để tránh bão lũ, ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, ông Thu cho hay lãnh đạo địa phương biết ơn sâu sắc khi chương trình Chuyến xe kết nối của Báo điện tử Zing.vn đã về chung tay cùng người dân 4 xã vùng lũ ở huyện Kim Bôi vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất sinh hoạt, đón năm mới.

Báo điện tử Zing.vn đồng hành với nước tăng lực STING - Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức chương trình từ thiện "Chuyến xe kết nối" để góp phần tiếp thêm sức mạnh giúp đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ tháng 11 vượt qua khó khăn. Chuyến xe đã đến xã Tú Sơn và xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hỏa Bình trong ngày 28/12.

Theo nhà sản xuất Suntory PepsiCo Việt Nam, vì mục tiêu phát triển bền vững, nhãn hàng nước tăng lực STING luôn cam kết chất lượng cho sản phẩm và cho cuộc sống cộng đồng. Độc giả có thể xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

Những khu nhà hoang ở Hòa Bình sau lũ

Có nhà nhưng không dám ở, hàng chục hộ dân 3 xã Hạ Bì, Tú Sơn, Cuối Hạ (Kim Bôi, Hòa Bình) phải dựng lều ra giữa cánh đồng vì nỗi ám ảnh sạt lở đất.

Hoàng Lam - Việt Hùng

Bạn có thể quan tâm