Bước vào thế giới của con trẻ với 'Bơ không phải để ăn'
Với nét vẽ sinh động, sáng tạo cùng những câu chuyện ngộ nghĩnh, hồn nhiên, ba tác giả trẻ đã mang đến cho bạn đọc nhí món quà thú vị, bổ ích.
52 kết quả phù hợp
Với nét vẽ sinh động, sáng tạo cùng những câu chuyện ngộ nghĩnh, hồn nhiên, ba tác giả trẻ đã mang đến cho bạn đọc nhí món quà thú vị, bổ ích.
Cùng các tác phẩm lần đầu ra mắt, việc làm mới các sáng tác được bạn đọc nhỏ tuổi nhiều thế hệ yêu thích cũng là điểm đáng chú ý của thị trường sách thiếu nhi trong năm vừa qua.
Tác phẩm của Huỳnh Trọng Khang ví câu chuyện tình như một quyển sách cũ, một tiểu thuyết không bao giờ có kết cục...
Tình yêu không chỉ có những đẹp đẽ, lãng mạn, cuồng si. Tình yêu cần cả sự chân thành, không che đậy những xấu xí, những vết sẹo...
Tác phẩm của Huỳnh Trọng Khang, tranh minh họa của Trần Quốc Anh in trong tập thơ "Mephy! Mephy! Mephy!", do NXB Văn hóa - Văn nghệ và Phương Nam Book phát hành.
Lấy bối cảnh một thời đại đã qua, tác giả Huỳnh Trọng Khang khắc họa những tuổi trẻ tuyệt vọng trong bom đạn, biến động thời thế.
Các giải thưởng lớn về văn học đều không tìm được tác phẩm xứng tầm để trao, trong khi đó, những cây bút được trông đợi lại không cho ra được các tác phẩm đột phá.
Bằng giọng thơ như tâm tình, thiên về tự sự, thơ Huyền Thư có gì đó già dặn, đầy trăn trở vượt lên lứa tuổi.
"Tôi chọn làm Sisyphus trong Thần thoại Hy Lạp, người phải chịu cả nỗi đau thể xác lẫn sự hoài nghi rằng những gì mình làm có ích hay không" - TS kinh tế Phạm Sỹ Thành bộc bạch.
Tiểu thuyết của Huỳnh Trọng Khang có cốt truyện cuốn hút, đáng tiếc khi có vài chi tiết lạc lõng, có lẽ do người viết thiếu kiến thức thực tế.
Ngài tướng quân “ba tôi” ngồi ăn tiệc cùng Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Nguyễn Văn Thiệu, Lê Quang Tung, Trần Văn Đôn.
Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Nhưng chiến tranh giống như cơn cuồng phong cuốn phăng tất cả những gì tươi đẹp. Khi cơn binh lửa đi qua chỉ có tàn tro ở lại.